SIÊU THOÁT. DÌU ANH LÊN ĐỈNH TRỜI SIÊU THOÁT
Sunday, September 4, 2011 6:22:19 PM
Luân huynh kính yêu của muội ơi...Nghe huynh đã khoẻ và bớt ho nên chúc mừng cho huynh đây, đừng có vôi vàng làm thơ cho muội, bài thơ sáng chúa nhật thật là dễ thương, sao huynh giận muội hồi nào mà muội không hay gì hết...huynh hãy lấy cơ hội mà nghỉ ngơi như là được holiday để trốn thơ vài hôm nha huynh, chúc huynh vui và thoải mái ngày chúa nhật....LoveU....
SIÊU THOÁT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh vẫn ôm em vẫn hôn em
Cho trăng ăn mật suốt ngày đêm
Thơm thơm nghìn kiếp thêm ghiền mãi
Đâu phải chờ cưng cưng bắt đền..
Làm bộ giận hờn để hôn mê
Cho thêm tình điệu thêm phê phê....
Đỉnh trời dâng hiến mình siêu thoát
Bỏ mặc nhân gian dối khen chê !
Một nưả cuả nhau quá diệu kỳ
Non mòn biển cạn không phân ly
Chung tim chung óc chung hồn mộng
Giông bão đạn bom có nghiã gì !
Ăn Tết rước dâu đón giao thưà
Chung môi nhóm lưả hương tình xưa
Tình thư tình sử chưa từng có
Kim đồng Ngọc nữ cũng chào thua !
Mừng em thêm tuổi anh thêm tuổi
Khát sữa bú tay thương xin chưà
Kề tai rót mật dâng tình tứ
Gió đưa trăng hứng hoa nâng buà...
MD.01/04/08
LuânTâm
DÌU ANH LÊN ĐỈNH TRỜI SIÊU THOÁT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh muốn giận em để được yêu
Được em năn nỉ được em chiều
Được thơm lên má thơm lên trán
Ấm hạt nắng chiều bóng xiêu xiêu
Em nắm tay anh dạo hoàng hôn
Âu yếm bằng thơ với nụ hôn
Bao nhiêu hờn giận mây theo gió
Tình điệu tình si đến mê hồn...
Mình đã cho nhau một kiếp đời
Vắng nhau giây phút đã chơi vơi
Xin đừng hờn dỗi ghen vô cớ
Cho thơ em gan ruột rã rời !
Đưa anh lên đỉnh trời siêu thoát
Chung dòng máu đỏ bờ môi ngoan
Mây xanh mây trắng hồng mây mộng
Vô bờ yêu dấu... cõi hồng hoang...
Mừng tình thêm tuổi xuân bất tận
Rót thơ rót mật em hiến dâng
Trải thảm hoa vàng mùa xuân mới
Mời anh cúi xuống nụ hôn gần...
hoaithuong
SIÊU THOÁT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh vẫn ôm em vẫn hôn em
Cho trăng ăn mật suốt ngày đêm
Thơm thơm nghìn kiếp thêm ghiền mãi
Đâu phải chờ cưng cưng bắt đền..
Làm bộ giận hờn để hôn mê
Cho thêm tình điệu thêm phê phê....
Đỉnh trời dâng hiến mình siêu thoát
Bỏ mặc nhân gian dối khen chê !
Một nưả cuả nhau quá diệu kỳ
Non mòn biển cạn không phân ly
Chung tim chung óc chung hồn mộng
Giông bão đạn bom có nghiã gì !
Ăn Tết rước dâu đón giao thưà
Chung môi nhóm lưả hương tình xưa
Tình thư tình sử chưa từng có
Kim đồng Ngọc nữ cũng chào thua !
Mừng em thêm tuổi anh thêm tuổi
Khát sữa bú tay thương xin chưà
Kề tai rót mật dâng tình tứ
Gió đưa trăng hứng hoa nâng buà...
MD.01/04/08
LuânTâm
DÌU ANH LÊN ĐỈNH TRỜI SIÊU THOÁT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh muốn giận em để được yêu
Được em năn nỉ được em chiều
Được thơm lên má thơm lên trán
Ấm hạt nắng chiều bóng xiêu xiêu
Em nắm tay anh dạo hoàng hôn
Âu yếm bằng thơ với nụ hôn
Bao nhiêu hờn giận mây theo gió
Tình điệu tình si đến mê hồn...
Mình đã cho nhau một kiếp đời
Vắng nhau giây phút đã chơi vơi
Xin đừng hờn dỗi ghen vô cớ
Cho thơ em gan ruột rã rời !
Đưa anh lên đỉnh trời siêu thoát
Chung dòng máu đỏ bờ môi ngoan
Mây xanh mây trắng hồng mây mộng
Vô bờ yêu dấu... cõi hồng hoang...
Mừng tình thêm tuổi xuân bất tận
Rót thơ rót mật em hiến dâng
Trải thảm hoa vàng mùa xuân mới
Mời anh cúi xuống nụ hôn gần...
hoaithuong











