My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

SUỐI TRẦM HƯƠNG THƠ

Em Hoài Thương vô cùng tài hoa trân quý kính yêu ơi !
Anh thực hết sức ấm lòng mát dạ hạnh phúc ...nghẹn ngào .. xúc động cảm động trước ân tình hồng , tấm chân tình cao quý mênh mông tuyệt vời mà em đã luôn sẳn dành riêng cho anh bấy lâu nay ,đặc biệt là những hương xuân sắc hoa , hình ảnh minh hoạ..và rất nhiều những lời thương chúc thực đẹp trang trọng thân tình hiền dịu đầm ấm thanh cao quá dễ thương ngọt ngào mênh mông bất tận ...trong suốt thời gian trước sau Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu nầy .Anh thực không biết làm sao có thể báo đáp ơn sâu nghĩa nặng cuả em ,dù chỉ là một phần bé nhỏ trong muôn một ..bây giờ đây nè ...Em Hoài Thương đa tài hoa thân thương yêu mến ơi ! Thôi thì xin em vui lòng cho anh mắc nợ em thêm nữa ..nữa ..nữa....em nhá !
Hôm nay đúng ngày Mùng một Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu, Anh xin trân trọng thân ái thương chúc em cùng toàn thể quý quyến một năm mới luôn được dồi dào sức khoẻ,mãi mãi yên vui ,thành công rực rỡ trong mọi phương diện , vạn sự hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện,thân tâm an lạc mãi mãi ,thân tâm an lạc thực sự.Riêng phần em thì anh xin phép mạo muội thương tặng bài thơ quê muà thô thiển "Suối Trầm Hương" nầy để thay bao lì xì đỏ cho em lấy hên lúc đi hái lộc đầu xuân ..em nha ! Xin em thương tình thể nhận cho...và đừng nỡ chê bai ...em nhá ! Thư bất tận ngôn .Rất thương quý kính mến trân trọng .LuânTâm.

SUỐI TRẦM HƯƠNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hứng hoa nâng mộng Giao thưà
Suốt đêm không ngủ môi mưa hồng trần...
Vượt biển sầu mặc phù vân
Tháng giêng ăn Tết chung thân xuân hồng
Ấm bềnh bồng êm bềnh bồng
Thơm mênh mông ngọt mênh mông ru tình...
Mai ghen đào dỗi hương quỳnh
Hương lan hương bưởi hương mình dỗ ta !
Hương cau hương mận hương trà
Trải hồn trăng mật căng da em nằm...
Như tiên như mộng nguyệt cầm
Hoan ca luân vũ trăm năm một lần...
Hoa trinh nữ hoa hồng ân
Chim khôn tìm tổ đâu cần gió đưa
Mưa thơm nắng nắng thơm mưa
Mộng đầu mộng cuối bốn muà hoài thương !
Tài hoa thục nữ thiên hương
Gìn vàng giữ ngọc tuyết sương tảo tần
Hương tình quê Ngoại thương thân
Cỏ non đồi sữa suối trầm hương thơ
Đâu cần sam biển ướt mơ...
Nhìn nhau...tình đã tràn bờ ca dao !
Ru thương nhõng nhẽo ngọt ngào
Run tay nhóm lửa hương trào rượu môi
Bồng em lục bát lên ngôi
Run chân dâng hiến đỉnh trời thăng hoa...
Vòng cưng căng áo về nhà
Chung dòng sữa Mẹ phù sa dịu hiền
Đâu cần dời núi tìm tiên
Mò châu lấp biển oan khiên đội mồ !
Thơm em bụi hoá tình thơ
Cho anh nguồn sống khỏi mơ tìm trầm !
Có em chung tắm trăng rằm
Ăn hoa mặc cỏ nghìn năm diễm tình...

MD.01/26/09
(Tức Mùng một Tết Kỷ Sửu)
LuânTâm

messCŨNG VƯÀ NGẨN NGƠ. ĐÓN GIAO THỪA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.