TẮM MƯA XUÂN HỒNG. NỤ MÔI XUÂN HỒNG
Sunday, September 4, 2011 8:41:22 PM
Chào Luân huynh... chiều thứ năm rồi huynh biết không? và tháng hai cũng sắp qua trong tuần tới. Mùa xuân của huynh tới hơi sớm nhưng là rất đúng thôi, vì ai mà không chờ đợi mùa xuân, xuân mưa hay xuân nắng gì cũng được khi cái lạnh mùa đông ra đi, tất cả đều nhẹ nhàng như trút xuống những gánh nặng của cuộc đời sau khi đã nhiều mệt mỏi. Xuân mang về mầm sống, cây cỏ màu xanh quanh ta cũng thức dậy sau những tháng ngày ngủ vùi trong lòng đất. Tuần này ở bên em rất lạnh vì chịu ảnh hưởng của ngọn gió Bắc Âu thổi về. Tuy nhiên hôm nay là một ngày nắng, muội đi dạo quanh đồi đã thấy những cành lan rừng nhú lá xanh và búp hoa rồi. Nghĩ tới ở bên huynh chắc vẫn còn lạnh hơn muội ở đây nhiều lắm, tội nghiệp huynh ghê đi nha, muội nhớ một lần huynh nói: "sống ở xứ lạnh càng lâu thì cái lạnh càng thấm vào người nhiều hơn", ráng lên huynh ơi... mùa xuân đang về và đã từ từ xích lại gần, mỗi ngày đều gần hơn. Mong mọi điều sẽ tốt đẹp như bài thơ "TẮM MƯA XUÂN HỒNG" của huynh ngày hôm nay, cho dù nhiều lần muội vẫn thích viết những dòng thơ buồn, và nếu không giận huynh thì không thể nào viết nó được, đã biết hờn vì thơ nhưng không hiểu sao mỗi khi giận huynh là giận thật chớ không phải hờn mát, sau khi mỗi lần trở lại đọc thơ với huynh muội tự hứa là sẽ không bao giờ giân huynh nữa. Vậy mà..... hmm....hôm nay muội không thích type cái chữ cuối cùng, ngày mai đi nha huynh... !!
TẮM MƯA XUÂN HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Như mây dìu khói sang muà
Như trăng đưa gió bỏ bùa tương tư
Em về không áo rừng thu
Cho nai ngơ ngẩn tắm mưa xuân hồng !
Gót buồn trôi biển sầu đông
Hoa xuân tươm mật núi sông chuyển mình
Bóng dâu bể bóng phù sinh
Nâng niu ve vuốt bóng tình thiên thu !
Yêu nhau mặc bóng cai tù
Sông thương biển nhớ tình thư ngọt ngào
Ngày chiêm bao đêm của nhau...
Thơm đào chân tóc ngọt trào mưa môi...
MD.02/18/09
LuânTâm

NỤ MÔI XUÂN HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Như Hồng rủ nắng về chơi
Như mây hớn hở gọi mời chào xuân
Như tình anh đến những lần
Mời xuân nở mộng lâng lâng đón ngày
Sầu Đông theo hạt nắng mai
Sương tan cỏ mượt trang đài gót em
Gió hồng hôn ngọt môi mềm
Anh về ngủ trọ bên thềm tóc mây
Còn yêu bóng lấp hao gầy
Đồi thương núi nhớ đan tay gập ghềnh
Đi qua dâu bể chông chênh
Xuân thơm môi mắt bồng bềnh nụ mơ...
02/19/09
hoaithuong