My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TẶNG LÀM CHI NHỮNG ĐỌA ĐÀY

TẶNG LÀM CHI NHỮNG ĐỌA ĐÀY

Tình đã bạc đầu trắng tóc thơ
Cuối nẻo phân ly ngã đợi chờ
Giáng tiên về cõi thiên đàng mộng
Bỏ lại người thơ đứng bên bờ...

Người đã tặng người vết thương đau
Trần gian bể khổ một khối sầu
Ra đi là đã chôn tình sử
Hoang tàn cây cỏ đón trăng sao...

Người đã tặng người gói hành trang
Ra đi theo cát bụi về ngàn
Sông trôi định mệnh dòng nước đục
Sử sách trần gian đã sang trang

Người đã tặng người chiếc khăn tang
Mông lung mờ ảo khói sương tàn
Bia đá dằn lên câu thề nguyện
Thịt rã xương tan hồn suối vàng !

Gởi người xác bướm mơ cõi tiên
Nhẹ nhàng gió thổi nhẹ ưu phiền
Quên hết trần gian đời tục lụy
Có nghĩa gì đâu những hờn ghen...

Xin được đi về nơi thật xa
Vui trăng vui biển vui chiều tà
Vui đời lữ thứ hồn theo gió
Đừng trách gì nhau tình nhạt nhòa !

hoaithuong

EM VỀ & EM ĐÃ VỀTÌNH SỬ KHÔNG EM CÓ NGHĨA Gì

Write a comment

New comments have been disabled for this post.