Tết Bây Giờ Vắng Nụ Cười
Sunday, September 4, 2011 4:06:25 PM
Tết Bây Giờ Vắng Nụ Cười
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giữ ngàn hương thắm tình quê
Từ phương xa ấy mãi về trong tim
Đêm nằm tiềm thức lặng im
Ngày bên song cửa dõi tìm bóng xuân
Còn anh bạc áo phong trần
Còn quê hương đợi những lần về thăm
Buồn thân viễn xứ xa xăm
Chim kêu vượn hú âm thầm cắn răng
Còn hoài con suối tắm trăng
Con sông uốn khúc ngấm ngầm thương đau
Đâu người năm cũ nghẹn ngào
Dòng sông nước chảy thì thào nắng mưa
Rong rêu cuộn hết mùa xưa
Tình thâm nghĩa nặng gió lùa mây bay
Đâu rồi quê cũ tháng ngày
Diều căng gió chở nắng mai ruộng đồng
Đâu rồi tết đón xuân nồng
Anh đi từ ấy nghiệt dòng tình quê
Mẹ gà con vịt ven đê
Cúm đời dâu bể bước lê núi đồi
Anh buồn gởi áng mây trôi
Em buồn xếp áo luân hồi trốn mưa!
Nắng không về nữa gió mùa
Đông chìm băng giá tình xưa phụ người!
Tết bây giờ vắng nụ cười
Ngày mai ngày mốt vẹn mười trống trơn
Ngày nào tình nghĩa mỏi mòn
Bây giờ tình đã nhạt son hẹn hò
Mưa khuya mưa sớm không đò
Rã duyên rã nợ thôi chờ đợi nhau
12/15/08
hoaithuong
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giữ ngàn hương thắm tình quê
Từ phương xa ấy mãi về trong tim
Đêm nằm tiềm thức lặng im
Ngày bên song cửa dõi tìm bóng xuân
Còn anh bạc áo phong trần
Còn quê hương đợi những lần về thăm
Buồn thân viễn xứ xa xăm
Chim kêu vượn hú âm thầm cắn răng
Còn hoài con suối tắm trăng
Con sông uốn khúc ngấm ngầm thương đau
Đâu người năm cũ nghẹn ngào
Dòng sông nước chảy thì thào nắng mưa
Rong rêu cuộn hết mùa xưa
Tình thâm nghĩa nặng gió lùa mây bay
Đâu rồi quê cũ tháng ngày
Diều căng gió chở nắng mai ruộng đồng
Đâu rồi tết đón xuân nồng
Anh đi từ ấy nghiệt dòng tình quê
Mẹ gà con vịt ven đê
Cúm đời dâu bể bước lê núi đồi
Anh buồn gởi áng mây trôi
Em buồn xếp áo luân hồi trốn mưa!
Nắng không về nữa gió mùa
Đông chìm băng giá tình xưa phụ người!
Tết bây giờ vắng nụ cười
Ngày mai ngày mốt vẹn mười trống trơn
Ngày nào tình nghĩa mỏi mòn
Bây giờ tình đã nhạt son hẹn hò
Mưa khuya mưa sớm không đò
Rã duyên rã nợ thôi chờ đợi nhau
12/15/08
hoaithuong











