My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TẾT THA PHƯƠNG.

Chào Luân huynh... chiều thứ hai khi vừa post bài thơ của huynh vào đây , muội có hứa sau khi ăn cơm tối xong sẽ đọc thơ và làm thơ với huynh, cho đến suốt ngày hôm qua muội bận quá không vào được, hôm nay vừa đi làm về nhà là vào đọc bài của huynh liền đây, ngồi 30 phút vẫn tìm chưa ra ý đó huynh, bởi bài thơ của huynh buồn lắm rất đúng với tâm trạng thật của mình và có lẽ của nhiều người nữa. Huynh vừa gởi cho muội định sửa lại một vài ý trong bài thơ, nhưng muội cảm thấy bài thơ okie lắm. Còn một tuần lễ nữa mới tết nên muội nghĩ không gấp lắm chúc xuân bây giờ... à... hay là mình chúc từ ngày một cho đến chiều 30 tết, như vậy năm mới sẽ đầy phúc đầy lộc, muội chúc huynh :

Đa phúc đa thọ đa phú quí
Đắc tài đắc lộc đắc chân tâm



TẾT THA PHƯƠNG
(thương tặng anh Luân Tâm)

Bao năm xa cách quê nhà
Bao lần tết đã sương pha lệ lòng
Bên em tết vẫn mùa đông
Vẫn trời xam xám gió ngông quanh đời
Bên anh tuyết lấp ngàn khơi
Ngân hà nước đá mù trời tuyết bay
Cảm ho lạnh buốt vai gầy
Ăn thương uống nhớ mà say xuân về
Tình ơi ngàn đặm sơn khê
Vẫn tình gần lắm câu thề hẹn xưa
Chúc cho nhau nắng bốn mùa
Hái cành xuân nở gió lùa mây đen
Cùng anh đốt sáng ngọn đèn
Kết hoa thương nhớ phủ đền nhớ thương
Bao năm tết chợt nghe buồn
Bánh chưng bánh nếp vấn vương ân tình
Thèo lèo đậu phộng bánh in
Gởi qua mail hết bằng hình cho em !
Nồng nàn hương tết ngọt mềm
Nồi chè trôi nước nhớ tên mẹ hiền
Quế hương hương quế chiều nghiêng (1)*
Ca dao thơm quế bên hiên xuân về
Thịt kho, dưa giá... hả hê !
Anh ơi nhớ tết nhớ quê hương mình
Nhớ dàn hoa giấy lung linh
Hoa mai vàng lấp cửa đình cầu may
Tết tha phương nhớ hao gầy
Cài lên ngực áo hoa đầy trong tim
Cùng anh tay nắm về tìm
Hương xuân tình khúc con chim về đàn...

01/21/09
hoaithuong

(1)* Quế Hương : tên của mẹ Hoài Thương.

EM VỀ HÔN TẾT MỚI THÀNH THƠ. ANH NẮM TAY EM DÌU XUÂN KHÚCVEN ĐƯỜNG CẦU THỰC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.