My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THĂM MÁI NHÀ XƯA

Họa bài CON VỀ TÌM LẠI CÂY HOA SỨ của anh Luân Tâm

THĂM MÁI NHÀ XƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Con về tìm lại cây hoa sứ
Thuở sinh tồn một thoáng chân như
Theo cha hì hụt chân thơ ấu
Mới đó mà sao hút thiên thu !

Con về tìm lại mùi hương đất
Cha con mình lưng buộc tình thân
Măng mọc bụi tre còn thơm phức
Nhớ nồi canh cha nấu để dành...

Con đi học về cha chờ ngõ
Bụi đường chưa lấm bụng chưa lo
Trời thương cửa nhà mình mái ấm
Nhờ công cha nghĩa mẹ tròn no...

Ba trồng hoa sứ ở trước nhà
Dạy con chăm sóc những ngày xa
Chừng nào cha già rồi trăm tuổi
Cây sứ trổ hoa càng đậm đà...

Nhà sau mít ướt cây vú sữa
Sầu riêng thơm chín gió lưa thưa
Đồng xanh mưa nắng mùa hạnh phúc
Chan hòa mộc mạc mái nhà xưa...

Cha dạy con thơ học làm người
Trau dồi chữ nghĩa chờ xuân tươi
Hoa xuân nở rộ mùa hoa giấy
Cha vui hớn hở... con học đời...

Nhà mình nuôi heo bên mé mương
Rau muống mọc đầy khỏi cần ương
Hạt trời hạt đất ra mầm cải
Sanh voi sanh cỏ nhờ trời thương...

Cha dạy làm người phải siêng năng
Con như trăng sáng như chị Hằng
Sắc nhan chưa đủ đâu con gái
Học chữ học tài học nâng khăn...

Học mẹ làm bếp học thương yêu
Công dung ngôn hạnh sớm trưa chiều
Thục hiền thông suốt tình chân chất
Ai cũng yêu con... chồng nâng niu...

Bom đạn đầy trời ba chở che
Dọn nhà di tản mấy mùa hè
Dẫn đám con thơ lên thành thị
Mấy mùa cây sứ năm chèo queo.

Trở về nhà xưa mái trường xưa
Hương bưởi hương dừa gió đong đưa
Nhớ ngày hai lượt cha đưa đón
Tháng năm dài đâu quản gió mưa

Tuổi thơ qua hết kỷ niệm dài
Nhà xưa vắng bóng khăn vắt vai
Mẹ đâu còn nữa lò củi tắt
Ba đã ra đi nhân ảnh phai...

Cảnh cũ giờ đây vắng bóng người
Thương yêu rưng rức lệ đầy vơi
Vườn sau nhà trước còn thấp thoáng
Bóng dáng thân yêu vẫn tuyệt vời

Bơ vơ trống vắng tìm hư ảnh
Mây gió lang thang mái đầu xanh
Xa quê hương nắng còn thơm phức
Ngày trở về như lá xa cành...

Tha phương cầu thực mang trong tim
Lời ba canh cánh theo bóng chim
Dặn dò nung nấu dòng huyết thống
Con Lạc cháu hồng...con về tìm !

Trường học trường đời đường vẫn xa
Bao nhiêu khó nhọc con đi qua
Khổ đau hạnh phúc trong tiềm thức
Phút giây nào cũng nhớ mẹ cha...

Thăm mái nhà xưa lòng quặn đau
Thiên thu xa mãi tháng năm nào
Chỉ còn cây sứ hoa màu trắng
Chỉ còn hương đất của năm nao...

hoai thương

DẾ KHÓC VE SẦUXƠ XÁC NÚI RỪNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.