My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THÌ THẦM...

THÌ THẦM...

Âm thầm ở bên anh
Nghe dòng đời trăn trở
Bài thơ gieo mùa "đợi"
Đoạn cuối một lần mơ...

Âm thầm nghe thời gian
Trôi dòng sông ngọt lịm
Vẫn chiều bên song cửa
Mơ làm một cánh chim...

Ừ thôi ... chỉ là mơ
Anh đâu hề có lỗi
Hai đứa mình dại khờ
Tim loạn nhịp bơ vơ...

Ừ thôi... lau nước mắt
Cho nhau thêm lần nữa
Giờ chỉ còn khoảnh khắc
Mình gọi nhau "người xưa"

Người về bên kia sông
Để lại lời thì thầm :
"Đời là những hư không"
Tình về cõi xa xăm ...

hoaithuong

Tạ tội cùng anhĐong Nắng Cho Em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.