THƠM NẮNG HOA ĐÀO ÁO CƯNG HỒNG. THƠM THƠM GÒ MÁ THƠM AI GIẬN
Sunday, September 4, 2011 8:04:56 AM
Anh Tư ơi ... Sáng nay ở trong email HT đã nhận được 4 bài thơ mới của anh rồi, đọc không kịp nà anh Tư ơi... HT thấy anh Tư ngồi cặm cụi làm thơ mà không nói tiếng nào với HT hết. Cái dáng ngồi của anh vừa thấy thương và vừa thấy ghét á...Thì ra anh Tư giận người ta đó hén ? Ừ... thì ghét cũng ghét, mà thương thì vẫn thương đi nha anh Tư......LoveU....
THƠM NẮNG HOA ĐÀO ÁO CƯNG HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng anh học làm thơ thẩn
Thơm nắng hoa đào áo cưng hồng
Sớm đưa chiều đón trưa ru võng
Tối làm gối ôm cưng chịu không....
MD.12/04/08
LuânTâm
THƠM THƠM GÒ MÁ THƠM AI GIẬN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thơm thơm gò má thơm ai giận
Cưng cưng ghép chữ để làm thân
Thương đứng thương ngồi thương đi ngủ
Anh giận làm chi cho hết xuân...
12/04/08
hoaithuong
THƠM NẮNG HOA ĐÀO ÁO CƯNG HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng anh học làm thơ thẩn
Thơm nắng hoa đào áo cưng hồng
Sớm đưa chiều đón trưa ru võng
Tối làm gối ôm cưng chịu không....
MD.12/04/08
LuânTâm
THƠM THƠM GÒ MÁ THƠM AI GIẬN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thơm thơm gò má thơm ai giận
Cưng cưng ghép chữ để làm thân
Thương đứng thương ngồi thương đi ngủ
Anh giận làm chi cho hết xuân...
12/04/08
hoaithuong











