My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƠM THƯƠNG NGỌT NHỚ. THƠM NGỌT

THƠM THƯƠNG NGỌT NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thơm em hồng gót nắng mừng
Ngọt em tràn suối mưa xuân dâng tình !
Bến phù thuỷ bờ phù sinh
Bể dâu bóng rã tội tình bóng bay !
Câu thơ mộng ngắn chân dài
Chọc trời khấy nước trần ai cho nhìn...
Trèo lên cây bưởi thỉnh kinh
Kệ trăng mặc gió đưa tình cờ không
Vui dời núi buồn lấp sông
Bồng con nước lớn tràn đồng cảo thơm
Thuyền sương vớt khói tối ôm
Mười hai bến nước dạo đờn hát rong
Tưởng người đứt bóng biển đông
Ngờ đâu chung bóng tình hồng lên ngôi !
Thơm động đất ngọt thấu trời
Hoa thương cỏ nhớ tuyệt vời dấu yêu ....
Run tay cuống cẳng chống chèo
Hoa mưa hôn bướm nắng chiều hoan ca
Nằm anh ru mộng dỗ hoa
Ngồi em trăng mật thịt da cháy rừng...
Ngày thơm đêm ngọt chín từng
Hồn quê hương áo ăn mừng ướt ao !
Hồn thơ căng mộng yếm đào
Hôn mê núi lửa yêu trào suối thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Tuy hai mà một còn ngờ chiêm bao...

MD.03/19/09
LuânTâm

THƠM NGỌT
(thương tặng anh Luân tâm)

Ngọt thơm hoa nở nhụy vàng
Nắng mừng xuân hát địa dàng reo mơ
Bờ phù sinh hẹn tóc tơ
Bể dâu mấy cõi còn chờ ngọt thơm
Trần gian thương ghét soi mòn
Vẫn lòng chưa nệ sắt son giữ gìn
Hoài thương dấu ấn niềm tin
Trăng non từ thuở tình kinh chép thành
Trăng già treo áo trên cành
Áo thơm hương áo dỗ dành hoa thơ
Còn cho nhau gọi đôi bờ
Còn cho nhau những mong chờ ngọt môi
Nằm em thả gió hồng trôi
Thơ mây đưa lối lên ngôi thiên đường
Nằm anh vũ khúc ngàn thương
Bướm hôn hoa trắng ngọt đường tử sinh
Cuống cuồng âm khúc hồi sinh
Thơm thương ngọt nhớ trống đình hoan ca
Run vòng tay đón ngọc ngà
Dạo trăng hương mật lụa là Giáng Hương !
Vòng tay ôm trọn vô thường
Thơ êm êm trổ hoa hường cõi mơ
Buồn đi vui trở lại chờ
Ca dao khát nước dại khờ uống trăng
Từ anh mộng vẽ Nguyệt Hằng
Chiêm bao trên gối hoa thăng đỉnh trời...

03/20/09
Hài Thương

MAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO. HƯƠNG ANH TÌM BÓNG MẸ CHAChào Luân huynh buổi sáng thứ năm, muội nghĩ ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.