My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TÌM TRẦM NGẬM NGẢI. THƯƠNG TÌNH NGÃI NHÂN

Luân huynh ơi... hai câu ca dao của đầu bài thơ mà huynh đã sử dụng nhập đề, hình như là một lời khen hay là sự hạnh phúc của thơ được tiềm tàng trong ngụ ngôn ca dao, có lẽ mọi cảm xúc do nhiều phương hướng cấu tạo thành ý nghĩa lục bát của thơ Luân Tâm.

TÌM TRẦM NGẬM NGẢI
(Thương tặng em Hoài Thương)

"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe !" (1)
Ngọt ngào tình tứ hôn mê
Hơn đường hơn mật hồn quê hương tình
Hoan ca tần số chung mình
Dâng hương hương lửa ba sinh chín từng !
Trào thơm tràn ngọt ngập cưng....
Hồng trần trăng mật mưa xuân bốn muà
Sớm cam trưa bưởi tối dưà...
Đường thơ ngõ nhạc thẹn thuà dấu yêu...
Giả đò trốn kiếm sam đeo
Tinh hoa dâng hiến bao nhiêu cho vừa ?
Tìm trầm ngậm ngải ăn buà
Khơi nguồn nhõng nhẽo đón đưa chết thèm...
Em làm anh anh làm em
Hẹn hò tuyệt đỉnh bắt đền hôn mê....

MD.02/12/09
LuânTâm
(1) Ca Dao


THƯƠNG TÌNH NGÃI NHÂN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

"Thương nhau thương dạng thương hình
Thương cách ăn nói, thương tình ngãi nhân" (1)
Hoài thương lục bát hồng ân
Đỉnh trời siêu thoát phù vân tượng hình
Muôn ngàn tinh tú lung linh
Rơi vào đáy mắt thủy tinh trong ngần
Cao sang tình đất tình trần
Tình quê hương lớn nợ nần tình em
Tình thư tình mộng ngọt mềm
Giọt thương giọt nhớ đem về tương tư !
Giọt nồng nàn gót tiểu thư
In vào sách sử trăng thu diễm tình
Thương nhau sau trước bóng hình
Tuy hai mà một nguyên trinh nụ cười
Tình về ngủ ấm trong nôi
Dỗ dành nũng nịu nằm ngồi cũng thương...!

02/17/09
hoaithuong
(1) Ca Dao

CHỈ CÓ EMGẠO THƠM TRĂNG VÀNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.