My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TÌNH NGƯỜI

Luân huynh ơi... Sáng nay thức dậy chạy vào đọc thơ của huynh liền, bài thơ dù thật buồn cho những mất mát của đời người, cũng may mà giữa người và người còn giữ lại được chút hương tình người, an ủi lẫn nhau và nương tựa lẫn nhau để mà sống, nếu không có tình người có lẽ ta như con chim bị trúng thương của người thợ săn. Cũng may mà Muội có huynh như nắng chờ mưa, như cây cỏ cần được tắm mát, như người cần hơi thở..... huynh !..... LoveU !.....cám ơn huynh thật nhiều trong bất cứ tình huống khó khăn mà vẫn đến với muội. Cám ơn tình người và chút hương nồng ấm nuôi sống con tim , vì nó tha thiết muốn sống để đi đến hết quãng đường còn lại như định mệnh đã giao cho nó. Xin được chia với huynh từ ngày ấy và mãi mãi về sau....LoveU more....!
Chúc huynh luôn vui và khoẻ mạnh để cùng đón thêm một mùa giáng sinh an lành, và cùng vui vẻ đầm ấm bên ngày sinh nhật của huynh.

TÌNH NGƯỜI
(Thương tặng anh Luân tâm)

Phong ba cát bụi cõi trần gian
Non cao vực thẳm cũng về ngàn
Bàng bạc ngân hà mây lướt gió
Đi qua cõi tạm đốt khói nhang...

Ngàn xưa lịch sử vẫn còn ghi
Ác gian vay trả đã định kỳ
Lẽ phải cộng nhau nghìn lẽ phải
Lạc hướng lạc đường chẳng còn chi...

Phồn hoa xe ngưa người đua chen
Mòn chân đuổi bắt những ngọn đèn
chấp chới thiêu thân vào tia lửa
Rụi tàn bên góc chợ đỏ đen !

Đau hồn sông núi đau lòng người
Đau tim của mẹ nước mắt rơi
Hình hài cha rã rời mục rữa
Đau xác con thơ hận đời đời !

Xin thắp nén nhang lời nguyện cầu
Ghép từng kỷ niệm tình nồng sâu
Xin đời quên hết ngày tủi nhục
Đất cày hoa quả ngập tinh cầu ...

Cầu cho thế giới một đại đồng
Chia nhau giọt ấm sưởi mùa đông
Không cao không thấp không tầm với
Nâng thấp lên cao bằng tấm lòng...

Thả bồ câu trắng mùa giáng sinh
Cầu xin ơn chúa đã thương tình
Cầu ơn mưa móc gieo hạt mọng
Người đến với người vạn niềm tin...

12/18/08
hoaithuong

ĐÈO BỒNG CƯNG CƯNG. NGẨN NGƠHƯƠNG TÌNH NGƯỜI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.