TÌNH VẪN NHƯ XƯA. ANH ĐI THẢ GIÓ BỒNG BỀNH
Sunday, September 4, 2011 6:43:07 PM
TÌNH VẪN NHƯ XƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chiều đông sương phủ mái nhà
Che mây che khói tình xa chập chờn
Người về in dấu môi son
Người còn dựa cửa mỏi mòn đợi trông
Lạnh lùng gió thổi hàng thông
Rừng nâu trụi lá sầu Đông u hoài !
Bao năm tình vẫn chưa phai
Bao năm ngần ấy Đông dài chờ xuân
Tình tràn hương nhớ bâng khuâng
Lang thang hồn phách bước gần vẫn xa
Hình như thấp thoáng hiên nhà
Bóng người năm cũ ta bà về thăm
Sao mưa còn ướt trăng rằm
Chiêm bao mù bóng biết thăm nơi nào ?
Dấu yêu lận đận lao đao
Vi vu gió thổi ngọt ngào còn đây
Môi xưa hương nhớ còn đầy
Áo thơm hương áo ngất ngây tình hồng
Cõi thương cõi nhớ thắm nồng
Cõi hồn như đã chung lòng tử sinh !
Đêm đêm bóng đợi nhập hình
Chung đèn chung sách sử kinh hẹn hò
Như xưa áo trắng học trò
Tình xưa gom góp vào thơ ân tình
01/12/09
hoaithuong
_____________________________
Hoài thương như thuở ban đầu.
(trả lời: Hoài_Thương)
Bài số: 677
RE: NHỮNG DÒNG HOÀI THƯƠNG - 1/12/2009 3:32:31 PM
Không có Bài Mới
Hoài_Thương
Cao Ốc
Bài: 1529
CON CÒNG GIÓ KHÓC KHÔNG HANG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Xin em ở lại đừng buồn
Ruộng khô vườn cháy đoạn trường cho anh
Hoa cau hoa bưởi hoa chanh
Anh trồng sẳn để thơm lành con em
Chợ trời cạm bẫy bon chen
Giả nhân giả nghĩa đỏ đen lọc lưà
Hồn anh đưa sớm đón trưa
Chiều ru tối dỗ khuya mưa ăn thề
Thương em lủi thủi chân quê
Ăn đi ngủ đứng nằm kề hư không
Đau duyên tủi nợ ngược dòng
Cụt đuôi con cút nát lòng con sam
Con còng gió khóc không hang
Chim gãy cánh cua rụng càng tréo ngoe
Rêu xanh rau đắng sau hè
Cam chua chanh ngọt muối mè thương đau
Chóng chèo dâu bể chiêm bao
Thương hoa quốc ngữ em trào thiên hương...
MD.01/11/09
LuânTâm
ANH ĐI THẢ GIÓ BỒNG BỀNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương mưa ghét nắng muộn phiền
Không duyên không cớ gió nghiêng con còng !
Đào mương xới đất hư không
Trầu cau mắc nắng lệ lòng khóc thương
Hờn ghen cay đắng lẽ thường
Chiều quê ếch nhái ảnh ương kêu sầu
Cùng em dìu dắt bể dâu
Trời cao như thấu qua cầu hiền lương
Tình em một sớm hai sương
Tình em mấy khúc đoạn trường giăng mây
Con còng gió đổ mưa lầy
Áo quần xốc xếch em cày mình ên !
Anh đi thả gió bồng bềnh
Sầu riêng vú sửa bắt đền gió ơi !
Anh về hờn giận thảnh thơi
Bông gòn nước mía em mời anh xơi
Gió ơi gió hỡi gió hời !
Xuôi nam vén nắng mây trời xanh xanh...
01/12/09
hoaithuong
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chiều đông sương phủ mái nhà
Che mây che khói tình xa chập chờn
Người về in dấu môi son
Người còn dựa cửa mỏi mòn đợi trông
Lạnh lùng gió thổi hàng thông
Rừng nâu trụi lá sầu Đông u hoài !
Bao năm tình vẫn chưa phai
Bao năm ngần ấy Đông dài chờ xuân
Tình tràn hương nhớ bâng khuâng
Lang thang hồn phách bước gần vẫn xa
Hình như thấp thoáng hiên nhà
Bóng người năm cũ ta bà về thăm
Sao mưa còn ướt trăng rằm
Chiêm bao mù bóng biết thăm nơi nào ?
Dấu yêu lận đận lao đao
Vi vu gió thổi ngọt ngào còn đây
Môi xưa hương nhớ còn đầy
Áo thơm hương áo ngất ngây tình hồng
Cõi thương cõi nhớ thắm nồng
Cõi hồn như đã chung lòng tử sinh !
Đêm đêm bóng đợi nhập hình
Chung đèn chung sách sử kinh hẹn hò
Như xưa áo trắng học trò
Tình xưa gom góp vào thơ ân tình
01/12/09
hoaithuong
_____________________________
Hoài thương như thuở ban đầu.
(trả lời: Hoài_Thương)
Bài số: 677
RE: NHỮNG DÒNG HOÀI THƯƠNG - 1/12/2009 3:32:31 PM
Không có Bài Mới
Hoài_Thương
Cao Ốc
Bài: 1529
CON CÒNG GIÓ KHÓC KHÔNG HANG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Xin em ở lại đừng buồn
Ruộng khô vườn cháy đoạn trường cho anh
Hoa cau hoa bưởi hoa chanh
Anh trồng sẳn để thơm lành con em
Chợ trời cạm bẫy bon chen
Giả nhân giả nghĩa đỏ đen lọc lưà
Hồn anh đưa sớm đón trưa
Chiều ru tối dỗ khuya mưa ăn thề
Thương em lủi thủi chân quê
Ăn đi ngủ đứng nằm kề hư không
Đau duyên tủi nợ ngược dòng
Cụt đuôi con cút nát lòng con sam
Con còng gió khóc không hang
Chim gãy cánh cua rụng càng tréo ngoe
Rêu xanh rau đắng sau hè
Cam chua chanh ngọt muối mè thương đau
Chóng chèo dâu bể chiêm bao
Thương hoa quốc ngữ em trào thiên hương...
MD.01/11/09
LuânTâm
ANH ĐI THẢ GIÓ BỒNG BỀNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương mưa ghét nắng muộn phiền
Không duyên không cớ gió nghiêng con còng !
Đào mương xới đất hư không
Trầu cau mắc nắng lệ lòng khóc thương
Hờn ghen cay đắng lẽ thường
Chiều quê ếch nhái ảnh ương kêu sầu
Cùng em dìu dắt bể dâu
Trời cao như thấu qua cầu hiền lương
Tình em một sớm hai sương
Tình em mấy khúc đoạn trường giăng mây
Con còng gió đổ mưa lầy
Áo quần xốc xếch em cày mình ên !
Anh đi thả gió bồng bềnh
Sầu riêng vú sửa bắt đền gió ơi !
Anh về hờn giận thảnh thơi
Bông gòn nước mía em mời anh xơi
Gió ơi gió hỡi gió hời !
Xuôi nam vén nắng mây trời xanh xanh...
01/12/09
hoaithuong











