TRÁCH ANH. GHÉT ANH
Sunday, September 4, 2011 7:09:48 AM
Luân huynh ơi ...Hôm nay là ngày trả nợ đây, chưa biết có đủ sức để trả hết trong một ngày không nha huynh. Bây giờ trả nợ mới trước, còn nợ cũ trả sau Thí cí mặt của huynh đang cười kìa >>
TRÁCH ANH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng trách anh không thơ ru em
Lẽ đâu Cưng đã quá mau quên
Tình thư Thương tặng...Thương đầy giỏ
Cưng chưa kịp đọc còn bắt đền ...?
MD.11/11/08
LuânTâm
GHÉT ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Không trách cưng đâu chỉ ghét thôi
Nói đen nói trắng bạc như vôi
Có lúc muốn biến thương thành ghét
Ghét cay ghét đắng... cắn cho rồi ! (1)
11/11/08
hoaithuong
(1) Tục ngữ : Thương nhau lắm thì cắn nhau đau.
TRÁCH ANH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng trách anh không thơ ru em
Lẽ đâu Cưng đã quá mau quên
Tình thư Thương tặng...Thương đầy giỏ
Cưng chưa kịp đọc còn bắt đền ...?
MD.11/11/08
LuânTâm
GHÉT ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Không trách cưng đâu chỉ ghét thôi
Nói đen nói trắng bạc như vôi
Có lúc muốn biến thương thành ghét
Ghét cay ghét đắng... cắn cho rồi ! (1)
11/11/08
hoaithuong
(1) Tục ngữ : Thương nhau lắm thì cắn nhau đau.











