My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TRĂNG MẬT. ĐỀN BÙ TRĂNG MẬT

Luân huynh ơi... sáng chúa nhật thức dậy trời đã mù mờ mưa bụi buồn thỉu buồn thiu, tuy nhiên đã bớt lạnh nhiều lắm so với ở bên nhà của huynh, một tuần rồi trời nắng đẹp nên em không thể đòi hỏi hơn nữa, thiên nhiên làm trách nhiện của nó, cây cỏ, con người chúng ta và đất trời cũng cần mưa cho sự sống, có nắng có mưa để bảo toàn nhân loại. Chỉ có cái lạnh và tuyết rơi mãi như ở bên huynh thì buồn thật, huynh ráng lên đi nha, hôm nay trời đã bước vào tháng ba rồi, mùa xuân đã về thật gần trên khắp thế giới, dù đôi khi cuối tháng ba ở bên muội cũng có những trận tuyết xuống bất thường, nhưng cái lạnh đi qua rất nhanh, không có khủng khiếp như cả một mùa đông dài. Chúc huynh một ngày làm việc tốt để hoàn chỉnh cái basement của huynh, năm nay khi vào xuân sẽ không bị ngập nước mưa nữa..........LoveU.....!

TRĂNG MẬT
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em tình thơ mộng hoa cười
Cưng cưng mít ướt cả người tươm thơ...
Cho anh nắng dại mưa khờ
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn tràn thơ học trò
Em tình đồng lúa cánh cò
Cho anh trốn học cỡi bò đưa thư !
Em tình không áo vàng thu
Cho anh khô lệ thiên thu tình buồn
Em tình nắng ruộng mưa vườn
Cho anh ngày nhớ đêm thương trăng rằm
Em tình núi trắng suối hồng
Cho anh chết khát ba vòng thơ ngây
Em tình da trắng tóc dài
Cho anh chết đuối mộng ngày mơ đêm
Em tình trăng mật ăn quen
Cho anh bốc lửa thêm ghiền cưng ơi...

MD.02/28/09
LuânTâm

ĐỀN BÙ TRĂNG MẬT
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh thương giọt nắng mĩm cười
Giọt tình chảy ngọt bên đồi suối thơ
Cho nhau mơ mộng dại khờ
Thơ ngây áo trắng mộng mơ học trò
Anh thương gởi nhớ qua đò
Gởi trăm hoa mộng cánh cò mang thư
Anh thương từ thuở mùa thu
Đông sang xuân đến hạ ru cung buồn
Anh thương cây trái đầy vườn
Đền bù trăng mật đêm buông bóng rằm
Anh thương suối ngọt mưa hồng
Bốn mùa róc rách tâm đồng ngây ngây
Anh thương tháng rộng năm dài
Ngập trong trời đất thiên nhai ngọt mềm
Anh thương khúc khuỷu thân quen
Rừng khuya đồi vắng như ghiền có nhau...

03/01/09
hoaithuong

QUỐC NGỮ THIÊN HƯƠNG(Thương tặng chúc mừng sinh nhựt em Hoài Thương) Luân huynh ơi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.