TRĂNG THEO HÁT ĐÌNH. HÁT ĐÌNH NGHI LỄ CẦU TRỜI TẠ ƠN
Sunday, September 4, 2011 8:49:38 PM
Huynh ơi...huynh à...huynh à huynh ơi ! từ hồi chiều tới giờ, và từ giờ tới tối đi ngủ luôn cứ thì nghe ơi à nghen huynh hihi... chắc tối nay huynh nhức mình ê ẩm, sở dĩ muội gọi nhiều cho huynh chú ý, là vì bài thơ này huynh đã gởi vào ngáy 1 tháng 3 rồi, hôm nay muội lật sổ xem lại nợ cũ thì còn 2 bài cũ và một bài hôm qua nữa, bài nào hơi ngắn thì họa trước, còn cái bài dài "Thiên Thu" dài quá sẽ họa sau huynh nha. Cái hình hôm nọ muội chọn mà huynh thích đó bị người ta đòi lại rồi giờ có cái này hy vọng nó được ở yên ở đây. Huynh có đang nấu cơm chiều thì nhớ đi ra đi vào đón thơ nha huynh..... LoveU.....!TRĂNG THEO HÁT ĐÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bến mê mưa tuyết mù trời
Chết thèm hoa nắng hồng trôi dịu dàng
Ngọt ngào thơm tóc cưng ngoan
Thơm vai áo mộng xuân tràn vòng xuân
Đường hoa thẹn ngõ bướm mừng
Sông thương biển nhớ núi rừng mưa thương !
Kinh đào sông rộng vui buồn
Hợp ghe nhóm chợ cải lương hẹn hò
Bà ba sen trắng cánh cò
Dài chân dài tóc chèo đò khoe duyên
Cho anh hàn sĩ thơ điên
Ghép tên dệt mộng đào nguyên bao giờ
Đất lành chim đậu câu thơ
Giữa hai lằn đạn nằm mơ ru tình...
Mềm lòng cầu ván đóng đinh
Thương nhau đứt ruột chung mình mộng du
Nưả vòng lưu lạc tương tư
Dời non lấp biển đền bù sam đeo
Tình quê hương đất ao bèo
Ta về ta tắm trăng theo hát Đình...
MD.03/01/09
LuânTâm
HÁT ĐÌNH NGHI LỄ CẦU TRỜI TẠ ƠN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho anh hàn sĩ về dinh
Thi đỗ làm Trạng Nguyên.. Mình với ta!
Bến mơ khăn áo lụa là
Đóng đinh cầu ván ngày xa quê nghèo
Văn chương tình sử em theo
Đi qua mấy đổi cheo leo núi rừng
Trăng vàng anh vác trên lưng
Lưng đời ngất ngưỡng vẫn cưng vẫn hồng
Khoe duyên thắm khoe tình nồng
Vinh quang mở hội đón lòng nở hoa
Mộng Đào nguyên sáng trăng ngà
Mộng thi thi ngọt thướt tha ngoan hiền
Cho nàng qua kiếp truân chuyên
Anh thôi đứt ruột trinh nguyên ân đời
Về thôi khăn áo tuyệt vời
Hát đình nghi lễ cầu trời tạ ơn
03/11/09
hoaithuong











