My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TUỔI HỒNG CƯNG CƯNG. ĐÓN GÓT XUÂN HỒNG

Chào Luân huynh ngày đầu năm 2009....
Xin được cùng huynh mở đầu năm mới với muôn vàn yêu thương... và cùng lời cảm tạ tri ân của HT bằng tất cả tấm lòng thành....Cảm ơn vô số bài thơ tràn ngập tình thân và quê hương tuyệt vời của miền Nam. được gắn bó cùng với huynh học hỏi và tô điểm cuộc đời...Nhờ những tuyệt tác của huynh làm cho vườn thơ của muội nở thật nhiều hoa thơm cỏ lạ, Tràn ngập lòng người với trời đất thiêng liêng...hòa lẫn khối tình người sâu nặng nghĩa ân được bồi đắp mãi không ngừng qua nhiều thế hệ. Đất nở tình hoa và mưa cũng trổ hoa....hoa ở trong lòng và hoa ở khắp mọi nơi cũng như là một mùa xuân bất tận. Dù chỉ là thơ, là những đóa hoa thơ biết nở đời hạnh phúc. Với muội, đó là những đóa hoa của giọt máu tim......
Luân huynh ơi... sáng nay muội đã nhận liên tiếp những bài thơ của huynh với niềm hân hoan, một điềm tốt cho trọn năm, thơ của huynh dào dạt tràn dâng như theo sóng lên cao, năm 2009 một năm nữa đầy hương thơ thơm ngát như ý nguyện. Muội có lẽo đẽo theo huynh hay là chạy ào ào theo huynh cũng không thể nào chạy theo kịp cái thác thơ xuôi chảy hùng hào của huynh, cho nên mọi chậm trễ hay sơ hở mong huynh hãy niệm tình tha thứ...Muội xin mở đầu bằng bài thơ của đầu năm mới, còn lại thật nhiều bài thơ mà huynh đã gởi từ sáng nay tới giờ, muội sẽ tuần tự post sau và tuần tự theo huynh mỗi vần mỗi điệu. Chúc huynh năm mới bình an mạnh khoẻ và thật nhiều may mắn trong mọi điều mơ ước .......Love U.....

TUỔI HỒNG CƯNG CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Năm mới cưng cưng thêm tuổi hồng
Trăm thơm ngàn ngọt hết sầu đông
Cưng cưng bồng ẵm thơ thơ mộng
Thiên hương quốc ngữ chảy chung dòng...

Thức suốt đêm cưng cưng giao thưà
Thềm hoa mưa tuyết mình môi mưa
Trắng hồng trần điệu nâng tình sử
Cưng hết trơn cưng cưng chưa vưà....

Bắt đền giây phút ngủ quên yêu
Vòng vo trốn kiếm sớm đeo chiều
Đêm ngắn tình dài xuân hờn dỗi
Trăm năm cưng hết...có bao nhiêu...

Trao hồn đổi xác bướm hứng hoa
Hoa mưa mắc cỡ mình cưng ta
Cưng ơi ! Muôn kiếp hoài thương mộng
Thương nhớ điên cuồng nát thịt da ....

MD.01/01/09
LuânTâm


ĐÓN GÓT XUÂN HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mừng anh tô đẹp chuyện hồng trần
Năm mới ngàn thương thơ nhạc ngân
Bồng ẵm đeo nhau hương bay bổng
Cưng mê dấu ái chờ đón xuân

Cùng anh vai sát tựa bờ vai
Ôn ngày năm cũ vẫn còn say
Hương thơ tuổi ngọc mùa bất tận
Và ngàn năm nữa chưa phôi phai

Cạn rượu đầy ly đêm giao thừa
Mừng tình dài mãi những nắng mưa
Vẫn cưng vẫn đói... đòi tha thiết...
Vẫn ngàn sau như thuở ngày xưa...

Vẫn chiều thương nhớ đốt đèn hoa
Vẫn đêm gõ cửa đợi trăng tà
Trao thơ môi ấm dòng nhung nhớ
Trao bút lụa là ngọt sương sa....

01/01/09
hoaithuong

CHA MẸ TRĂM NĂM KHÔNG SINH NHỰT. CHIA ANH NỖI LÒNG NGÀY SINH NHẬTCHỈ RIÊNG MÌNH EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.