My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ƯƠNG TẾT. NGỌT NGÀO THƯƠNG YÊU

Luân huynh ơi... Với bài thơ này muội không biết tìm một bức hình minh họa nào phù hợp để phát biểu và để cám ơn mùi thơm ngọt ngào này của huynh. thật là một cái tết nhẹ nhàng và êm dịu, một mùa xuân tràn đầy thương yêu mà muội mong sẽ đến với mọi người, mọi nhà, và mọi nơi trên thế giới. Muội xin chúc huynh hưởng một cái tết :

Bình Yên Thanh Thản Và Mọi Điều Tốt Đẹp...
Đây là mềm mại ngọt ngào của muội nếu như huynh đồng ý nha.... LoveU..... !!

HƯƠNG TẾT
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hồng môi hồng má hồng gót cưng
Hồng trần hồng suối hồng hoa xuân
Hồng chim hồng cá hồng trăng mật
Hồng mưa hồng nắng hoa hồng ân....

Trắng núi trắng sông trắng ngọc lan
Trắng thơm trắng ngọt trắng cưng ngoan
Trắng tay trắng áo hồn trinh trắng
Trắng bưởi trắng gòn trắng một con....

Thơm đi thơm đứng thơm cưng ngồi
Thơm trào nguồn cội thơm chè xôi...
Thơm trăng thơm gió thơm hoa bướm
Thơm lửa thơm hương thơm hụt hơi...

Ngọt mơ ngọt mộng ngọt chung mình
Ngọt giận ngọt hờn ngọt ngon xin...
Ngọt hoa ngọt cỏ ăn quen ngọt
Ngọt thơ ngọt nhạc ngọt tình kinh...

Ngon dỗ ngon ru ngon học yêu
Ngon sớm ngon trưa ngon cưng chiều
Ngon khuya ngon thức ngon buồn ngủ
Ngon đợi ngon chờ ngon đói kêu...

Ngoan xa ngoan gần ngoan tiên nga
Ngoan răng ngoan tóc ngoan ngọc ngà
Ngoan tình ngoan điệu ngoan mềm ấm
Ngoan thấu tinh cầu ngoan căng da ....

Hôn mê cưng Tết thăng hoa
Trăm năm quá ngắn chung nhà đói yêu....
Tìm trầm ngậm ngải nâng niu
Cưng ơi !Cưng biết bao nhiêu cho vưà ...?

MD.01/24/09
(tức 29 tháng Chạp năm Mậu Tý)
LuânTâm

NGỌT NGÀO THƯƠNG YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Hồng mây hồng nắng hồng đôi má
Hồng phấn ngọt ngào ru thương ca
Hồng xanh tím đỏ hồng hương tết
Hồng nhuộm yêu thương một mái nhà...

Trắng tuyết mùa đông tết nhà anh
Trắng thơm hoa trắng tình ngọt lành
Trắng giấy tình thư in mực tím
Trắng tóc sương mơ... mộng ngày xanh...

Thơm một mùa xuân hoa tình yêu
Thơm thương thơm nhớ những sớm chiều
Thơm mùi hương áo xa xưa ấy
Thơm quá địa đàng thơm thương yêu...

Ngot như ca dao mẹ ru tình
Ngọt nồi chè ỉ ngọt niềm tin
Ngọt như bánh mứt ba mươi tết
Ngọt nét anh cười xinh quá xinh...

Ngon như bánh tét của Ngoại em
Ngon như má ấp má hôn mềm
Ngon như cây trái mùa vàng chín
Ngon như cá nướng chấm mấm nêm...

Ngoan như cún nhỏ em thương nhất
Ngoan viết tình thư khắn khít thân
Ngoan chờ ngoan đợi ngoan nhõng nhẽo
Ngoan nắm tay em xích lại gần...

Hôn mùa tết của hồng ân
Trăm thương ngàn nhớ một lần duyên nhau
Tìm hoài cưng điệu ngọt ngào
Cưng ơi ! cưng quá cưng sao cho vừa...?

01/24/09
(tức 29 tháng Chạp năm Mậu Tý)
hoaithuong

CŨNG VƯÀ NGẨN NGƠ. ĐÓN GIAO THỪATHĂNG HOA. THƠ HOA VẦN BƯỚM XUÂN ĐÀO...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.