VẪN NGỌT VẪN THƯƠNG
Sunday, September 4, 2011 8:03:09 PM
Chào anh Tư... "da. thưa anh Tư em đi làm mới về"..hihi... huynh còn nhớ cái câu này không huynh ? gần như đứa nào chào đời cũng học câu này trước nhất, muội nhớ lại thì đã qua gần hết một đời người rồi, câu nói "dạ thưa" đó muội đã không sử dụng biết bao nhiêu năm qua, hôm nay lục soạn lại vì huynh đó nhen, chắc thế nào huynh cũng nói: "sao nhỏ này hôm nay nịnh ghê" Dạ đúng như vậy đó anh Tư, vì bài thơ nào của anh cũng làm HT ngồi đọc rồi ngẩn ngơ, ở trong lòng luôn thầm nghĩ sao mình may mắn thật, được anh tặng những bài thơ đẹp như mơ, mà trong tất cả những giấc mơ của HT đều gặp được y như thật vậy đó anh ơi... Anh Tư ăn sáng rồi huh ? lát nữa nhớ thể dục chạy bộ nhe anh......LoveU....
Họa bài "BA SINH HOA" đây nha anh Tư

VẪN NGỌT VẪN THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hết giân hết hờn lại làm thân
Vẫn như hôm trước gần thật gần
Vẫn thương vẫn ngọt hơn... hơn nữa
Tết đã qua rồi mùa vẫn xuân
Em về rủ nắng ấm về theo
Cho mưa thôi buồn giọt eo sèo
Cho bút thơm hương màu mực mới
Vẽ anh là dòng suối trong veo...
Hỏi anh hỏi nữa một câu thôi
_Anh ơi ! có phải đã yêu rồi ?
_ Câu này em hỏi trăm lần đã
Anh trả lời hoài vẫn chưa thôi...
Hứa nhau như đã trăm lần hứa
Nên hết giận rồi anh biết chưa ?
Anh như suối ngọt như nước mía
Thơm đời viễn xứ những ngày mưa
Nhật ký tình anh viết bằng thơ
Trái tim ủ dột nét dại khờ
Ai bảo đàn ông không biết khóc
Mỗi lần anh khóc em thẫn thờ !
Đền anh bài thơ lem mực tím
Em vẽ nụ môi ấm nắng hồng
Vẽ trăng soi bóng đêm vàng ánh
Ghép tên hai đứa ấm giọt lòng...
Hoa bướm ngày xưa mãi vờn quanh
Trà thơm mật ngọt hương hoa chanh
Dành cho ân nghĩa không phai nhạt
Trầu cau vôi đỏ mái nhà lành ...
Anh mãi bên em cưng hoài cưng
Đâu cần nắng ấm gọi mùa xuân
Trăm bài thơ tặng... nghìn bài nữa
Vẫn ngọt vẫn thương ... vẫn ân cần...
02/04/09
hoaithuong
Họa bài "BA SINH HOA" đây nha anh Tư

VẪN NGỌT VẪN THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hết giân hết hờn lại làm thân
Vẫn như hôm trước gần thật gần
Vẫn thương vẫn ngọt hơn... hơn nữa
Tết đã qua rồi mùa vẫn xuân
Em về rủ nắng ấm về theo
Cho mưa thôi buồn giọt eo sèo
Cho bút thơm hương màu mực mới
Vẽ anh là dòng suối trong veo...
Hỏi anh hỏi nữa một câu thôi
_Anh ơi ! có phải đã yêu rồi ?
_ Câu này em hỏi trăm lần đã
Anh trả lời hoài vẫn chưa thôi...
Hứa nhau như đã trăm lần hứa
Nên hết giận rồi anh biết chưa ?
Anh như suối ngọt như nước mía
Thơm đời viễn xứ những ngày mưa
Nhật ký tình anh viết bằng thơ
Trái tim ủ dột nét dại khờ
Ai bảo đàn ông không biết khóc
Mỗi lần anh khóc em thẫn thờ !
Đền anh bài thơ lem mực tím
Em vẽ nụ môi ấm nắng hồng
Vẽ trăng soi bóng đêm vàng ánh
Ghép tên hai đứa ấm giọt lòng...
Hoa bướm ngày xưa mãi vờn quanh
Trà thơm mật ngọt hương hoa chanh
Dành cho ân nghĩa không phai nhạt
Trầu cau vôi đỏ mái nhà lành ...
Anh mãi bên em cưng hoài cưng
Đâu cần nắng ấm gọi mùa xuân
Trăm bài thơ tặng... nghìn bài nữa
Vẫn ngọt vẫn thương ... vẫn ân cần...
02/04/09
hoaithuong











