VÀO KHUYA
Sunday, September 4, 2011 9:03:52 PM
Đêm bây giờ đêm đã vào khuya
Mà nghe thương nhớ, mà đau lòng
Nghe anh đọc lại vần thơ cũ
Tim em rươm rướm giọt máu hồng
Anh còn đây ở bên em
Còn nụ hôn vướng bên thềm
Tóc thơm vừa gội như hôm đó
Mà thiếu bàn tay vuốt tóc êm
Có phải đêm nay anh còn khóc ?
Và hôm qua mưa thức tỉ tê
Em viết bài tình ca mà khóc mướt
Muốn gởi cho anh chừng ấy si mê
Có phải anh ngồi thì thầm gọi tên em ?
Vẫn mùi hương trên hàng cúc áo
Đêm ngậm ngùi
Đêm say hương thảo
Anh nhớ đừng khóc nữa nghe anh...
Em gửi vần thơ xanh
Và nụ hôn nước mắt
Trên môi anh an lành
03/06/09
hoaithuong ]
Mà nghe thương nhớ, mà đau lòng
Nghe anh đọc lại vần thơ cũ
Tim em rươm rướm giọt máu hồng
Anh còn đây ở bên emCòn nụ hôn vướng bên thềm
Tóc thơm vừa gội như hôm đó
Mà thiếu bàn tay vuốt tóc êm
Có phải đêm nay anh còn khóc ?
Và hôm qua mưa thức tỉ tê
Em viết bài tình ca mà khóc mướt
Muốn gởi cho anh chừng ấy si mê
Có phải anh ngồi thì thầm gọi tên em ?
Vẫn mùi hương trên hàng cúc áo
Đêm ngậm ngùi
Đêm say hương thảo
Anh nhớ đừng khóc nữa nghe anh...
Em gửi vần thơ xanh
Và nụ hôn nước mắt
Trên môi anh an lành
03/06/09
hoaithuong ]











