My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

VỖ VỀ HOA MƯA. MẶN NGỌT TÌNH TRẦN

Chào Luân huynh... trước khi họa thơ muôi mong muốn huynh đi trùm mền ngủ một giấc thiệt là ngon, thức dậy hết ho hết cảm... huynh có thể nằm trọn 2 ngày giữ cho ấm thì hết bệnh huynh nhé ! và sao đó phải bảo trọng không được bị nhiễm lạnh nữa. Ngừng làm thơ vài hôm cũng không sao nha huynh.... nha nha huynh ! .... LoveU..... !!

VỖ VỀ HOA MƯA
(Thương tặng em Hoài Thương)

Giọt sương môi chạm mặt hồ
Chơi vơi sóng gợn đội mồ chung đôi...
Hay là bóng lạnh bốc hơi
Giọt buồn đứt ruột lẻ loi đợi chờ
Tan trong bóng biển câu thơ
Bóng chim tăm cá xác xơ bóng sầu
Bóng tình vương lưới cắn câu
Chung thân hương lưả bắt cầu đầu thai
Hương tình căng mộng thơ ngây
Chung môi thơ dại mối mai ăn thề
Hoa hồng ân hoa hôn mê
Sóng tình liền cánh vỗ về hoa mưa...

MD.01/07/09
LuânTâm


MẶN NGỌT TÌNH TRẦN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Giọt tình mằn mặn chung môi
Mưa xuân vị ngọt bồi hồi mơ hoa
Đón anh xuân trở lại nhà
Rưng rưng dòng lệ mặn mà niềm vui
Mừng mừng tủi tủi bùi ngùi
Tay trong tay khép chưa nguôi giọt lòng !
Chung hương lửa sưởi mùa đông
Cầu mây mưa nối ngược dòng khổ đau
Đoạn trường qua cuộc lao đao
Gốc xuân nguồn cội đi vào thiên thu
Chung hồn lướt trận mây mù
Đi qua thiên ải về ru tình trần...

01/08/09
hoaithuong

CHUNG MỘNG HỒNG THƠ. TÌNH CHUNG GÓT HỒNGHƯƠNG LÚA MỚI. HƯƠNG XUÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.