VUI BUỒN. THƠ DẠI. MẶC DÙ THƠ NGÂY. HƯƠNG NHẠT ÁO PHAI
Sunday, September 4, 2011 6:01:15 PM
Luân huynh... HT họa tuần tự những bài thơ hôm qua, em muốn giữ nguyên cái tựa để dễ nhận ra, chỉ có bài cuối là thay đổi một chút, lát nữa em mới viết mail cho huynh nha.........Nhớ huynh đó......LoveU......
VUI BUỒN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vui buồn anh vẫn ngoài phố thị
Đóng cửa trong nhà em ướt mi
Buồn vui anh vẽ trời trăng nước
Khép mấy thương đau khép diệu kỳ...
12/17/08
HoaiThuong
THƠ DẠI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vẫn như trời đất buồn thinh thít
Hé cửa ngoài nhà nắng lung linh
Anh cùng ai bước bên sông vắng
Chìm môi thơ dại chôn sử kinh
12/17/08
hoaithuong
MẶC DÙ THƠ NGÂY
(Thương gửi anh Luân Tâm))
Tưởng em còn mãi thơ ngây
Bùa mê thuốc lú ém gầy thương yêu
Tưởng em gãy lái tay chèo
Sông mê anh thả qua đèo đắng cay!..
12/17/08
hoaithuong
HƯƠNG NHẠT ÁO PHAI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vợ hiền ôm ấp mộng hoa
Dệt thêu hình bóng ngọc ngà tình em
Anh đi bốn bể hờn ghen
Anh về tình vẫn lên men nắng tràn
Tình vui cơm ấm môi ngoan
Tình buồn ngoài ngõ hoang đàng cõi xưa !
Ở nhà đóng cửa trời mưa
Mình em khóc buổi cơm trưa cơm chiều
Chờ anh khép cửa đòi yêu
Vườn sau cỗng trước bèo nhèo tâm tư!
Tình em như bóng cây dừa
Nắng không còn nắng buổi trưa trễ đò
Ruộng khô chờ khát câu hò
Anh ra phố thị thơm tho đã đành
Ngot ngào hương bưởi hóa chanh
Tình xuân nằm ngủ tròng trành đắng môi !
Biển xanh tình biệt tăm hơi
Hương đời hương nhớ về khơi chuyện trò
Chiều Đông còn lại tàn tro
Phố phường nhộn nhịp dặn dò đã đau
Nước trôi bọt sóng đưa tàu
Mang anh xa mãi lao đao bóng cò
Mỏi mòn quê cũ đợi chờ
Áo em hương áo đề thơ ngọt ngào
Đâu rồi thả lưới giăng câu
Đâu rồi dâu bể đã nhàu tình không
Tình về chôn đáy Cữu Long
Em đau bến lở trôi dòng sử kinh
Hoài thương khóc phận giữ gìn
Than mây khóc gió phận mình không ngôi...!
12/17/08
hoaithuong
VUI BUỒN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vui buồn anh vẫn ngoài phố thị
Đóng cửa trong nhà em ướt mi
Buồn vui anh vẽ trời trăng nước
Khép mấy thương đau khép diệu kỳ...
12/17/08
HoaiThuong
THƠ DẠI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vẫn như trời đất buồn thinh thít
Hé cửa ngoài nhà nắng lung linh
Anh cùng ai bước bên sông vắng
Chìm môi thơ dại chôn sử kinh
12/17/08
hoaithuong
MẶC DÙ THƠ NGÂY
(Thương gửi anh Luân Tâm))
Tưởng em còn mãi thơ ngây
Bùa mê thuốc lú ém gầy thương yêu
Tưởng em gãy lái tay chèo
Sông mê anh thả qua đèo đắng cay!..
12/17/08
hoaithuong
HƯƠNG NHẠT ÁO PHAI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vợ hiền ôm ấp mộng hoa
Dệt thêu hình bóng ngọc ngà tình em
Anh đi bốn bể hờn ghen
Anh về tình vẫn lên men nắng tràn
Tình vui cơm ấm môi ngoan
Tình buồn ngoài ngõ hoang đàng cõi xưa !
Ở nhà đóng cửa trời mưa
Mình em khóc buổi cơm trưa cơm chiều
Chờ anh khép cửa đòi yêu
Vườn sau cỗng trước bèo nhèo tâm tư!
Tình em như bóng cây dừa
Nắng không còn nắng buổi trưa trễ đò
Ruộng khô chờ khát câu hò
Anh ra phố thị thơm tho đã đành
Ngot ngào hương bưởi hóa chanh
Tình xuân nằm ngủ tròng trành đắng môi !
Biển xanh tình biệt tăm hơi
Hương đời hương nhớ về khơi chuyện trò
Chiều Đông còn lại tàn tro
Phố phường nhộn nhịp dặn dò đã đau
Nước trôi bọt sóng đưa tàu
Mang anh xa mãi lao đao bóng cò
Mỏi mòn quê cũ đợi chờ
Áo em hương áo đề thơ ngọt ngào
Đâu rồi thả lưới giăng câu
Đâu rồi dâu bể đã nhàu tình không
Tình về chôn đáy Cữu Long
Em đau bến lở trôi dòng sử kinh
Hoài thương khóc phận giữ gìn
Than mây khóc gió phận mình không ngôi...!
12/17/08
hoaithuong











