XIN CHỜ NHAU MÃI
Sunday, September 4, 2011 11:02:51 PM
Luân huynh ơi... Luân huynh còn ở đó chờ muội nữa không vậy ? Sao muội nghe trong không khí hình như loãng cái mùi hụt hơi rồi, có chắc gì huynh còn trực trước cửa nhà muội ?? Mới vừa méo xẹo thì cũng vừa thấy huynh hiên ra, chiều nay khi muội mở email ra thấy con số 6, ngồi đọc tới hụt hơi luôn rồi huynh ơi. Nhớ chờ muội hoài nha huynh, dù có lâu bao nhiêu muội cũng ba giò bốn cẳng chạy về gấp........LoveU.....!
XIN CHỜ NHAU MÃI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Xin chờ nhau nẻo chung đường
Chờ xanh mắt biếc soi gương chữ tình
Chờ hoàng hôn chờ bình minh
Chờ mưa tưới mát cỏ tình nở hoa
Chờ nắng về hát xuân ca
Chờ anh chải tóc nắng tà hôn môi
Chờ hoài trông đứng trông ngồi
Chờ mơ thắp lửa bên đồi trăng thanh
Chờ mây vướng lại đầu cành
Chờ chuông reo gió mộng lành tân hôn
Chờ thơm má thắm mê hồn
Chờ say men rượu chờ nồng giấc mê
Chờ nhau theo gót chân về
Chờ đời chờ kiếp si mê dấu mòn
Chờ xuân tình điệu môi son
Chờ nhau soi bóng chung hồn nước non
Chờ đáp lễ chờ tạ ơn
Chờ yêu thương chảy về nguồn mẹ cha
Chờ cho nhau giọt ngọc ngà
Chờ đêm về sáng sương pha nụ hồng
Chờ phù sa lấp bờ sông
Chờ thuyền ghé bến neo lòng buộc duyên
Chờ hồn bướm chờ mơ tiên
Chờ nghìn năm khúc triền miên gọi người
Chờ phong ba đắm mưa rơi
Chờ ôm một kiếp vào đời trắng tay...
Hoài Thương
XIN CHỜ NHAU MÃI(Thương tặng anh Luân Tâm)
Xin chờ nhau nẻo chung đường
Chờ xanh mắt biếc soi gương chữ tình
Chờ hoàng hôn chờ bình minh
Chờ mưa tưới mát cỏ tình nở hoa
Chờ nắng về hát xuân ca
Chờ anh chải tóc nắng tà hôn môi
Chờ hoài trông đứng trông ngồi
Chờ mơ thắp lửa bên đồi trăng thanh
Chờ mây vướng lại đầu cành
Chờ chuông reo gió mộng lành tân hôn
Chờ thơm má thắm mê hồn
Chờ say men rượu chờ nồng giấc mê
Chờ nhau theo gót chân về
Chờ đời chờ kiếp si mê dấu mòn
Chờ xuân tình điệu môi son
Chờ nhau soi bóng chung hồn nước non
Chờ đáp lễ chờ tạ ơn
Chờ yêu thương chảy về nguồn mẹ cha
Chờ cho nhau giọt ngọc ngà
Chờ đêm về sáng sương pha nụ hồng
Chờ phù sa lấp bờ sông
Chờ thuyền ghé bến neo lòng buộc duyên
Chờ hồn bướm chờ mơ tiên
Chờ nghìn năm khúc triền miên gọi người
Chờ phong ba đắm mưa rơi
Chờ ôm một kiếp vào đời trắng tay...
Hoài Thương











