My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

XƠ XÁC NÚI RỪNG

Thơ anh Tư buồn thì làm sao mà thơ của HT không buồn được chứ ? mà anh Tư nè... em công nhận thơ buồn cũng có cái đặc sắc của nó, sáng nay em nhận ra làm thơ buồn nhanh hơn uống một tách cà phê sửa buổi sáng, nhờ công của anh đó nhen ..... Love U....

Họa bài MƠ MÀNG CỎ HOA của anh Luân Tâm

XƠ XÁC NÚI RỪNG
(Thương về anh Luân Tâm)

Rừng xơ xác lá thu mưa
Cành trơ gió khóc hết bùa, nắng rơi
Thông xanh tim rã bời rời
Sương khuya sương sớm ru hời rêu xanh !
Con trùn con dế kêu anh
Đói meo đói mốc lạnh tanh bốn bề
Xác xơ mây rụng tóc thề
Môi thương má nhớ phu thê ngăn đường
Rắn lành rắn dữ cũng buồn
Nấm Mèo nấm độc hết phương đi về
Thu xanh vỡ mộng sơn khê
Rừng xanh gió hú đam mê rùng mình !
Mơ màng mấy giọt sương trinh
Tương tư hương khói trầm mình khóc thơ
Sóc con lạc mẹ thẫn thờ
Nai vàng lầm lũi bơ vơ lạc bầy
Thỏ chui góc xó ngu ngây
Trăng đi mây khóc trời đày tình xa
Rừng không lá, thú không nhà
Hoang tàn rơi xuống lụa là rách thương !
Em ngồi bên suối nhặt hương
Thêu lên tà áo buồn vương...núi rừng...!

hoaithuong

THĂM MÁI NHÀ XƯALÀM SAO NGĂN ĐƯỢC LÒNG ĐAU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.