My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

XUÂN XUÂN. TÌNH XUÂN

XUÂN XUÂN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Ngọt ngào tình tứ thơm em
Ngây thơ nũng nịu hoa ghen ngọc buồn
Vòng cưng quốc ngữ thiên hương
Hồng trần bốc lưả quên đường đầu thai !
Ru tình dỗ mộng áo bay
Trăng non khát sữa bú tay bóng sầu
Yêu nhau lắm cắn nhau đau (1)
Hờn mưa giận nắng chiêm bao ăn mừng ...
Chưa trang điểm đã xuân xuân
Chung mình mộng chín cưng cưng ỡm ờ
Nằm em hoa bướm hứng thơ
Hồn anh cỏ lạ ngẩn ngơ gót hồng
Quê người bão tuyết chiều đông
Mưa môi nhóm lửa ấm lòng quê hương....

MD.12/26/08
LuânTâm
(1) Tục ngữ.



TÌNH XUÂN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mộng hoa ướp nắng chờ xuân
Ngoài trời Đông lạnh ngại ngần chi đâu
Ướp thơm ngọn gió canh thâu
Lòng xuân êm ấm tình đầu nở hoa
Anh ru hương sắc lụa là
Em ru tình đã mặn mà trăm năm
Yêu nhau mưa gió cũng thăm
Yêu nhau nắng hạn thì thầm khát khao !
Tình xuân hương áo tươi màu
Yêu anh nhộn nhịp lao xao thơ hồng
Ru em đêm ngủ giấc nồng
Ru anh tay ấm ôm vòng chiêm bao
Xuân xuân hoài những ngọt ngào
Quê hương ta đó thanh tao ấm lòng...

12/26/08
hoaithuong

NẮNG TÌNH HỒNG SUỐI MƯA XUÂN. MẬT THƠ ƯƠM NGỌT NGÀY RẰMHAI CHỮ "TÌNH KINH" TÁC GIẢ NÀO?. PHÙ PHIẾM HƯƠNG THƠ DỆT "TÌNH KINH"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.