My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ÂNG TRỨNG HỨNG HOA. THƠM TRẮNG THƠM HỒNG

Chào Luân huynh...huynh có khoẻ không? ở bên huynh trời nóng đến bao nhiêu độ rồi hỉ? ở bên muội đang rất nóng, cái nóng không thể nào có thể nóng hơn như vậy được, muội nghĩ có lẽ hôm nay là ngày nóng nhất trong năm của mùa hạ, hay có lẽ vì từ hôm vào hạ tới bây giờ trời vẫn luôn mát mẻ nên mình không quen đó huynh. Hôm nay đi làm về muội nghe khờ cả người, chỉ có ở trong nhà đóng cửa hết để che nắng, và đang hứng quạt gió đây nè huynh ơi...Muội biết ở bên nhà của huynh chắc chắn là có máy đều hòa không khí, chứ không phải như nơi muội cái xứ nghèo í ẹ này, tiêu hao năng lượng cũng là một vấn đề khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, cho nên muội hạn chế hết. Thế nào huynh cũng đang cười người ta hé hihi... không tin hả huynh? Chia với huynh một ngày hạ nóng để bù mùa đông quá dài và quá lạnh, chịu hôn huynh?....LoveU...!

NÂNG TRỨNG HỨNG HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)

Anh nằm nâng trứng hứng hoa
Thơm em lục bát mười ba trăng ngồi
Hồng nhung hé nhụy lả lơi
Sôi thương nấu nhớ hụt hơi đèo bồng
Anh bềnh bồng em mênh mông
Ca dao tươm mật tràn đồng sữa non
Giọt thương dài giọt nhớ tròn
Anh chèo em chống bồng con thơ tình
Tay tình sử chân tình kinh
Vòng cưng mê lộ cho nhìn ướt mơ
Sớm đàn trưa hát tối thơ
Suối ca rừng muá ngẩn ngơ hồng trần
Mặc chợ cấm mặc sông ngăn
Trời gầm không nhả tìm trầm hôn mê
Nắng bướm đi mưa hoa về
Mười ba mười saú trăng thề tràn xuân
Vòng trên vòng dưới vòng lưng
Lửa mềm hương ngọt chín từng thăng hoa
Từ tranh cảo thơm bưóc ra
Em nâng anh hứng tình ca nhạc hồng
Mưa thơm vợ nắng ngọt chồng
Nghìn sau còn dấu trắng hồng hoan ca
Em quê hương anh quê nhà
Đội trời đạp đất khổ qua ngọt ngào
Cho nhau nho nhỏ chiêm bao...
Còn thèm...
Nha cưng...
Thương ơi...

MD.07/04/09
LuânTâm

THƠM TRẮNG THƠM HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cành vàng lá ngọc hương hoa
Dâng cho anh hết lụa là thơm trăng
Cho anh vẽ mộng chị Hằng
Bút nâng tay áo thơ căng ngực đầy
Anh thưởng nguyệt em ngất ngây
Vàng thơm như nắng đêm say rượu nồng
Tình anh thắm tình em hồng
Men đêm dậy mật tràn lòng ướt mơ
Anh thi sĩ em học thơ
Sôi kinh nấu sử thẫn thờ ngày đêm
Bình minh ngọt hoàng hôn mềm
Đan tay bồng ẵm bên thềm đàn con
Thương phồng nở yêu no tròn
Tình hoài không đủ núi non chất chồng
Thơm thơm trắng thơm thơm hồng
Mặc trần gian ngắm nghé lòng hờn ghen
Mặc giông bão mặc trống kèn
Tử sinh ôm trọn hương sen bùi bùi
Trăng mười ba gió hát vui
Vòng lưng ôm ngập ngược xuôi cũng đầy
Em rót mộng anh uống say
Tháng đi năm tới vạn ngày tình xuân
Bướm tình yêu hoa hồng ân
Cho nhau bất tận mùa xuân ngập vườn
Anh hoài yêu em hoài thương
Thề nguyền chồng vợ thiên đường quê hương...
Còn hoài...
Còn nhớ...
Còn thương...anh ơi...

07/16/09
Hoài Thương

QUA NGÕ NHÀ THƯƠNGLuân huynh ơi.....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.