My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh Ỡ Mãi Trong Em

Anh Ỡ Mãi Trong Em

Anh ở mãi... trong tim em từ ấy
Hai đứa mình chưa quên phút giây nào
Còn trong em còn mãi những ngọt ngào
Trong quạnh vắng bóng hình anh trăn trở

Có hạnh phúc có thương đau nặng chở
Có ước mơ có thương nhớ về hoài
Biết bao giờ của một kiếp trần ai
Gặp tri kỷ trong muôn ngàn nhân thế

Anh ở mãi... trong em bằng giòng lệ
Nước mắt ngọt ngào vẫn ấm làm sao
Đêm từng đêm nghe sóng vỗ rì rào
Biết anh vẫn ra vào trong tim nhỏ

Cám ơn anh... tình hoài thơm hương cỏ
Dẫu xa nhau thơ thắp sáng ân tình
Vần thơ anh là cả những niềm tin
Cho em biết trong vô hình vẫn vậy


Hoài Thương

Khóc Trong Đêm MơBÓNG LẠNH XIÊU ĐÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.