My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ANH RU THIÊM THIẾP NÚI RỪNG

Luân huynh ơi... tới giờ này muội mới vào đọc thơ với huynh được đây. Hôm nay là ngày cuối tuần huynh nha. cho nên trong nay mai là họa xong hết thơ của huynh, như vậy huynh sẽ có việc để bận rộn nữa , Nhưng mà thôi muội cấp phép cho huynh được nghỉ ngơi xả láng không thời khóa biểu, như vậy mới gọi là ngày nghỉ chứ huynh. Cũng có nghĩa là tối nay huynh thức khuya và ngày mai ngủ bù tới trưa thứ bảy thức dậy ăn cơm luôn. Muội lúc nào cũng nghỉ vậy nên khuya thứ sáu thức tới gần sáng, và sáng cũng thức luôn vì không bao giờ ngủ ban ngày được. Huynh có ngủ không được không đổ thừa muội há, mà nếu huynh ngủ không được thì muội đọc bài thơ của huynh làm hôm qua là sẽ ngủ được thôi. Nhờ bài thơ này mà hôm qua muội ngủ ngon ơi là ngon. Cám ơn huynh nha....LoveU....!

ANH RU THIÊM THIẾP NÚI RỪNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ru thiêm thiếp núi rừng
Ngừng mây lặng gió ấm lưng gối mềm
Anh ru tiền kiếp về quên
Bao nhiêu đau khổ êm đềm trôi xa
à ơi.. ru mộng lụa là
Chiêm bao lạc lối ngân nga khúc lòng
Anh ru da trắng thơm nồng
Phù vân đưa lối mây hồng giăng mơ
Bồng bềnh em ngủ trong thơ
miên man tình khúc ngây thơ cung đàn
À ơi.. chim mộng về ngang
Khép hờ mi mắt thiên đàng dừng chân
À ơi... bàng bạc sông ngân
Chảy êm muôn cõi xa gần dịu êm
Thương về cười mĩm tình mềm
Giận hờn xuôi chảy qua thềm gió mưa
Anh ru nghìn khúc tình xưa
Tóc thề thơm nắng hàng dừa Bến Tre
Nụ hôn nồng ấm đêm hè
Tình kinh cổ tích gót mê kiếp nào !
Anh ơi... nhắm mắt ngọt ngào..
À ơi...ru khúc thì thào gọi mơ
Ơi.... à ơi...ngọt bài thơ
Ơi...à ơi...nhắm mắt chờ mưa môi...
Ơi...thương anh ơi...
Ơi... thương anh à...
Ơi...à...ơi... thương....

06/12/09
Hoài Thương

CHO THƠM THƠM NỮA... Thơm thơm bốn mùaCƯNG NGOAN NGOAN NGỦ ANH CƯNG ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.