ÁO THƠ NGÂY MỘNG. ÁO TIÊN NHÀU NÁT
Monday, September 5, 2011 8:14:32 PM
Chào Luân huynh sau nhiều ngày muội đi vắng, muội nghĩ chắc phố cũng vắng thơ của Luân Tâm và Hoài Thương, muội nghe thiếu sót một cái gì đó cho phố rùm của mình, huynh đọc đở bài thơ này nghe huynh. Huynh có khoẻ không ?
ÁO TIÊN NHÀU NÁT
Câu chuyện thần tiên hết nửa chừng
Chưà câu kết luận bể phù vân
Run vòng tay lạnh môi thao thức
Mong gặp mưa hồng suối tràn xuân
Tìm em bốn biển khói chơi vơi
Chỉ thấy sóng sầu cuốn mây trôi
Lẽ đâu em ngủ quên nghìn kiếp
Đỉnh tuyết vô tình bóng mồ côi
Còn góc trời nào hương tóc em
Bay vào giấc mộng thực êm mềm
Cho lời nũng nịu thơm chăn gối
Mưa gió đầy trời hôn mê thêm...
Hôm nay đâu phải là đời xưa
Mà vẫn bùa yêu mê đón đưa
Giả bộ hờn ghen cho dỗ ngọt
Hoa nắng dâng tình hoa môi mưa...
Chưa hết đường tình nợ đeo duyên
Xin em đừng mặc vội áo tiên
Chờ khi anh ngủ đông nước đá
Áo thơ ngây mộng em còn nguyên....
MD.06/19/09
LuânTâm
ÁO TIÊN NHÀU NÁT
Hỏi anh thiên đàng có mưa không ?
Hay là mây nắng cứ mãi hồng
Vì đâu mưa ướt môi lạnh tím
Vì đâu bốn phía cuộn thu phong
Hỏi anh bao giờ trăng hôn biển ?
Ta về thăm thành quách ngả nghiêng
Gọi đêm thức dậy nghe biển hát
Rì rào sóng vỗ nỗi niềm riêng
Có phải trăng bỏ áo ra đi
Thiên đường nắng rụng hạt chia ly
Biển không xanh nữa mây thôi trắng
Còn chăng mờ ảo bóng diệu kỳ !
Tình sử mùa xưa hỏi còn mê ?
Sao giờ hương lửa khóc đông về
Hờn thăm thương nhớ bên song cửa
Khói bụi mịt mù nẻo đường quê...
Em về chải tóc buộc vần thơ
Áo tiên nhàu nát mộng hững hờ
Ngủ hoài không thức mê chưa tỉnh
Vùi chiêm bao bốn bể sương mờ...
06/27/09
Hoài Thương
ÁO TIÊN NHÀU NÁTCâu chuyện thần tiên hết nửa chừng
Chưà câu kết luận bể phù vân
Run vòng tay lạnh môi thao thức
Mong gặp mưa hồng suối tràn xuân
Tìm em bốn biển khói chơi vơi
Chỉ thấy sóng sầu cuốn mây trôi
Lẽ đâu em ngủ quên nghìn kiếp
Đỉnh tuyết vô tình bóng mồ côi
Còn góc trời nào hương tóc em
Bay vào giấc mộng thực êm mềm
Cho lời nũng nịu thơm chăn gối
Mưa gió đầy trời hôn mê thêm...
Hôm nay đâu phải là đời xưa
Mà vẫn bùa yêu mê đón đưa
Giả bộ hờn ghen cho dỗ ngọt
Hoa nắng dâng tình hoa môi mưa...
Chưa hết đường tình nợ đeo duyên
Xin em đừng mặc vội áo tiên
Chờ khi anh ngủ đông nước đá
Áo thơ ngây mộng em còn nguyên....
MD.06/19/09
LuânTâm
ÁO TIÊN NHÀU NÁT
Hỏi anh thiên đàng có mưa không ?
Hay là mây nắng cứ mãi hồng
Vì đâu mưa ướt môi lạnh tím
Vì đâu bốn phía cuộn thu phong
Hỏi anh bao giờ trăng hôn biển ?
Ta về thăm thành quách ngả nghiêng
Gọi đêm thức dậy nghe biển hát
Rì rào sóng vỗ nỗi niềm riêng
Có phải trăng bỏ áo ra đi
Thiên đường nắng rụng hạt chia ly
Biển không xanh nữa mây thôi trắng
Còn chăng mờ ảo bóng diệu kỳ !
Tình sử mùa xưa hỏi còn mê ?
Sao giờ hương lửa khóc đông về
Hờn thăm thương nhớ bên song cửa
Khói bụi mịt mù nẻo đường quê...
Em về chải tóc buộc vần thơ
Áo tiên nhàu nát mộng hững hờ
Ngủ hoài không thức mê chưa tỉnh
Vùi chiêm bao bốn bể sương mờ...
06/27/09
Hoài Thương











