BẮP NON MÀ NƯỚNG LỬA LÒ . THÈM ĂN BẮP NƯỚNG MÙA MƯA
Monday, September 5, 2011 2:57:11 PM
Luân huynh ơi ...chiều nay em bận chút việc nên bài thơ bị gián đoạn nhiều lần, cứ mỗi lần ra vào rồi đọc tới đọc lui ý tứ cũng vụn rời hết, nên không biết em đã đọc bao nhiêu lần mà viết hoài cũng không ổn, hay có lẽ tâm trạng làm sao ấy mà viết hoài không suông. Ở bên em mưa suốt một tuần và hôm nay vẫn u ám, giông gió dữ dội nên cũng buồn ơi là buồn, mong là ở bên huynh có một chút khả quan hơn, một chút nữa sẽ vào gặp huynh sau nha.... LoveU....!
BẮP NON MÀ NƯỚNG LỬA LÒ (1)
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giông bão suốt đêm thức trắng đêm
Sợ mai nghỉ học không gặp em
Bắp non nướng lưả lò mềm ấm
Không thể cùng ăn thơm nhau khen...
Lòng đau tập viết đánh vần yêu
Đuổi bướm hái hoa chơi chung diều
Sớm đợi trưa chờ hoàng hôn bóng
Đường mòn cổ tích cỏ may trêu
Thở dài ngộp thở khêu hoa đèn
Mẹ tưởng con siêng học quá khen
Mẹ nói mưa to mai có lẽ
Được nghỉ con mau đi ngủ thêm !
May quá trời không phụ mười thương
Mưa tạnh gió ngoan mộng bình thường
Qua cầu tre ngõ quen hoa nắng
Ngọt ngào nón lá che thiên hương....
Mừng mừng tủi tủi ...Bắp nướng ơi !
Thương quá thương sao thương thấu trời
Chưa dám học hôn tay nhóm lửa
Hoa vàng bướm trắng đã chung đôi !
Tung tăng chim chích choè se sẻ
Liền cánh sách đèn liền cành thương
Tội tình điả đói hồn sam biển
Hương đồng gió nội tắm văn chương
Tan trường chầm chậm tay vòng tay
Mới biết đêm rồi đắng khóc cay
Em cũng như anh không sao ngủ
Bắp nướng tro tàn bong bóng bay !
Nửa mê nửa tỉnh nửa chơi vơi
Như mộng như tiên hoa tuyệt vời
Nghiêng cánh hoa tình thơ ngây ngọt
Chung môi mưa nhớ hoài thương ơi.....
MD.04/20/09
LuânTâm
(1) Ca dao :"Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve (dê) được con đò Thủ Thiêm ! "
THÈM ĂN BẮP NƯỚNG MÙA MƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mưa suốt một tuần không thấy xuân
Vẫn dài trang sách đọc bao lần
Mà như chưa đọc vì sao đó
Lòng như tơ nhện rối bâng khuâng !
Mưa suốt một tuần không thấy nhau
Nụ hôn mưa ướt chiều phai màu
Mưa sao không dứt mưa da diết
Trôi cổ tích buồn bong bóng đau !
Mưa suốt một tuần không thấy trăng
Rằm đi thui thủi trở về nằm
Nghe đêm chua xót trăng ngày cũ
Nghe giọng phone buồn anh hỏi thăm !
Mưa vẫn còn mưa anh gọi phone
Nhớ ơi là nhớ phố Sài Gòn
Dung dăng dung dẻ ăn bắp nướng
Bắp non mềm ngọt ướp môi son...
Từ ấy gọi nhau ...Bắp nướng thơm
Môi ngon anh nhớ đến mỏi mòn
Cầu trời mưa tạnh chiều thứ sáu
Dắt tay xuống phố ăn bắp non...
Thứ sáu còn mưa con chim khóc
Vườn xuân hoa lá rũ cành mơ
Nhớ thương tìm bóng mờ sương khói
Bảy ngày xa vắng thế giới mờ !
Giật mình thấy anh về từ khói
Nụ cười mưa ướt vẫn còn tươi
Anh xuyên giông bão về gõ cửa
Bắp Nướng đâu rồi... Bắp Nướng ơi !
Ôm nhau mừng tủi hứa đừng xa
Cho dẫu mưa rơi nắng nhạt nhòa
Mộng về đốt lửa ăn bắp nướng
Môi thơm môi ngọt ướp môi hoa...
04/21/09
Hoài Thương
BẮP NON MÀ NƯỚNG LỬA LÒ (1)(Thương tặng em Hoài Thương)
Giông bão suốt đêm thức trắng đêm
Sợ mai nghỉ học không gặp em
Bắp non nướng lưả lò mềm ấm
Không thể cùng ăn thơm nhau khen...
Lòng đau tập viết đánh vần yêu
Đuổi bướm hái hoa chơi chung diều
Sớm đợi trưa chờ hoàng hôn bóng
Đường mòn cổ tích cỏ may trêu
Thở dài ngộp thở khêu hoa đèn
Mẹ tưởng con siêng học quá khen
Mẹ nói mưa to mai có lẽ
Được nghỉ con mau đi ngủ thêm !
May quá trời không phụ mười thương
Mưa tạnh gió ngoan mộng bình thường
Qua cầu tre ngõ quen hoa nắng
Ngọt ngào nón lá che thiên hương....
Mừng mừng tủi tủi ...Bắp nướng ơi !
Thương quá thương sao thương thấu trời
Chưa dám học hôn tay nhóm lửa
Hoa vàng bướm trắng đã chung đôi !
Tung tăng chim chích choè se sẻ
Liền cánh sách đèn liền cành thương
Tội tình điả đói hồn sam biển
Hương đồng gió nội tắm văn chương
Tan trường chầm chậm tay vòng tay
Mới biết đêm rồi đắng khóc cay
Em cũng như anh không sao ngủ
Bắp nướng tro tàn bong bóng bay !
Nửa mê nửa tỉnh nửa chơi vơi
Như mộng như tiên hoa tuyệt vời
Nghiêng cánh hoa tình thơ ngây ngọt
Chung môi mưa nhớ hoài thương ơi.....
MD.04/20/09
LuânTâm
(1) Ca dao :"Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve (dê) được con đò Thủ Thiêm ! "
THÈM ĂN BẮP NƯỚNG MÙA MƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mưa suốt một tuần không thấy xuân
Vẫn dài trang sách đọc bao lần
Mà như chưa đọc vì sao đó
Lòng như tơ nhện rối bâng khuâng !
Mưa suốt một tuần không thấy nhau
Nụ hôn mưa ướt chiều phai màu
Mưa sao không dứt mưa da diết
Trôi cổ tích buồn bong bóng đau !
Mưa suốt một tuần không thấy trăng
Rằm đi thui thủi trở về nằm
Nghe đêm chua xót trăng ngày cũ
Nghe giọng phone buồn anh hỏi thăm !
Mưa vẫn còn mưa anh gọi phone
Nhớ ơi là nhớ phố Sài Gòn
Dung dăng dung dẻ ăn bắp nướng
Bắp non mềm ngọt ướp môi son...
Từ ấy gọi nhau ...Bắp nướng thơm
Môi ngon anh nhớ đến mỏi mòn
Cầu trời mưa tạnh chiều thứ sáu
Dắt tay xuống phố ăn bắp non...
Thứ sáu còn mưa con chim khóc
Vườn xuân hoa lá rũ cành mơ
Nhớ thương tìm bóng mờ sương khói
Bảy ngày xa vắng thế giới mờ !
Giật mình thấy anh về từ khói
Nụ cười mưa ướt vẫn còn tươi
Anh xuyên giông bão về gõ cửa
Bắp Nướng đâu rồi... Bắp Nướng ơi !
Ôm nhau mừng tủi hứa đừng xa
Cho dẫu mưa rơi nắng nhạt nhòa
Mộng về đốt lửa ăn bắp nướng
Môi thơm môi ngọt ướp môi hoa...
04/21/09
Hoài Thương











