My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BẢY NGÀY MƯA NGÂU. MƯA TƯỚI ĐỒNG XANH

Chào Luân huynh, biết huynh hôm nay rất bận rộn nên chưa gấp họa thơ với huynh đâu, vả lại muội cũng bận công việc cuối tuần vì suốt tuần đi làm nên bê bối quá, ngày cuối tuần thật ra cũng chẳng phải ngày nghỉ ngơi hoàn toàn và là ngày làm việc cho chính mình, từ sáng tới giờ muội cũng chỉ quẩn quanh trong nhà chứ không có đi ta bà thế giới như huynh nghĩ nha. Mong huynh vui vẻ từ tốn và buông thả cho ngày cuối tuần mang đúng ý nghĩa của nó, nghỉ ngơi nữa nha huynh....LoveU...!

tb: Hôm nay ở bên huynh chắc đã hết mưa rồi, vì bài thơ này là bài thơ của ngày hôm qua huynh ơi...

BẢY NGÀY MƯA NGÂU
(Thương tặng em Hoài Thương)

thu khát nắng bảy ngày mưa
bảy đêm chờ mộng uống buà tương tư
mưa chung áo nắng chung dù
vòng yêu bốc khói nhớ nhừ vòng mong
còn em gót đỏ môi hồng
còn anh chân đất mềm lòng trăng sao
thơm ngây thơ cưng ngọt ngào
đau nghìn trước xót nghìn sau làm gì
chung môi nhóm lửa than ghì
siết mềm quấn ấm êm thi ca cầm
tay nhau chín tháng ăn nằm
con thơ tháng chín cúng rằm thôi nôi
mãn cầu vú sữa lên ngôi
sầu riêng giận nước nổi trôi cũng đành
anh cuả em em cuả anh
còn riêng một góc trời xanh thơ tình
thơ trong thơ mình trong mình
nhớ không chịu nổi cho nhìn được hôn....
nha cưng ....
thương ơi...

MD.09/11/09
LuânTâm

MƯA TƯỚI ĐỒNG XANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mưa về tưới cỏ cho xanh
Cho thu man mác tắm cành tương tư
Tiễn mùa hạ nắng che dù
Chung vai chung bước thương nhừ con tim
Còn cha còn mẹ đàn chim
Ăn no ngủ kỷ lim dim ấm lòng
Còn anh còn nụ môi nồng
Hong vai còn ấm mưa hồng cứ mưa
Còn hoài câu hứa ngày xưa
Nắng mưa dầu dãi mà vua ngọt bùi
Đồng xanh tắm mát reo vui
mạ non mau lớn mùa xuôi năm dài
Cùng đi qua hết trần ai
gối mòn chân mỏi còn say hương tình
Đêm về trăng sáng sử kinh
Chia nhau hạnh phúc ngày rình hôn môi
Ca dao lục bát lên ngôi
Tình kinh tình sử còn ngồi bên nhau...
Nha anh...
Cưng ơi...

09/12/09
Hoài Thương

HỒNG TRẦN CÂU THƠ. HỒNG TRẦN THU CAGẦN THÊM CHÚT NỮA. ĐỪNG XA NHAU NỮA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.