My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BỜ THƯƠNG BẾN NHỚ. HOÀI THƯƠNG HOÀI NHỚ

Anh Tư ơi... Đọc bài bờ bến này của anh hình như xa lắm và cao lắm, tới tận trên trời mới tới bến đó anh, càng đọc thơ anh thì hồn càng bay bổng trên cao. Ở bên em hồi sáng có chút mưa, nhưng bây giờ đã có nắng lên rồi, muốn gửi cho anh chút nắng lành lạnh thay vì mưa âm u buồn thỉu buồn thiu buổi sáng của anh, cho HT cùng uống trà nóng với anh sáng nay đi nhe để quên bớt chút lạnh, vì ở bên em nắng nhưng mà lạnh gay gắt, chúc anh một ngày vẫn vui và vẫn tươi vì có em ở bên cạnh lải nhải hoài đây nè, chịu hôn anh Tư ??.... LoveU.........!

Khoe anh tấm hình hoàng hôn trên sông MeKong

BỜ THƯƠNG BẾN NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Bờ thương ấm bến nhớ êm
Ngày thơm ngọt tối ngon mềm hồng ân
Tình tiên hoa bướm hồng trần
Đi chung bóng về chung thân đỉnh hồng
Suối thơ chim mộng tiên bồng
Ăn hoa mặc cỏ tràn đồng ca dao
Thơm nghìn trước thấu nghìn sau
Ngọt nghìn sau thấu trời cao chân tình
Thương ru bóng nhớ dỗ hình
Cưng ơi ..Cưng hởi ..Mình ơi ..mình à..
Cho trăng ăn mật thăng hoa...

MD.04/29/09
LuânTâm

HOÀI THƯƠNG HOÀI NHỚ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Hoài thương hoài nhớ ngọt mềm
Hoài trong tâm tưởng êm đềm thương yêu
Ngày lên sớm nắng mưa chiều
Loanh quanh hình bóng nâng niu ấm nồng
Tình thư trang giấy như lòng
Thương hoa cỏ dại chim hồng ngây thơ
Mưa tình xuân ướt gót chờ
Hôn mê mà gọi Mình ơi... đâu rồi ?
Mộng tiên ẩn hiện lưng đồi
Áo xuân hương tím anh ơi...đây nè !
Cho hồng suối chảy qua khe...

04/30/09
Hoài Thương

THƯƠNG ĐAU QUÊ NGHÈONGHÌN ĐỜI HÔN MÊ. LUỐNG CUỐNG LÒNG EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.