BÔNG GÒN. BÔNG GÒN DỒN GỐI
Monday, September 5, 2011 3:01:57 PM
Chào Luân huynh sáng chúa nhật tươi hồng nắng ấm cỏ hoa xinh !!!! Sáng sớm thức dậy vui nên cải lương tí nha huynh, mà xứ này đâu ai cải lương bằng muội nên chẳng có chi lạ huynh à, không biết hôm nay muội có rảnh không nên sáng sớm là muốn viết với huynh trước nhất, nếu lỡ lát nữa không rảnh thì cũng yên lòng vì đã được thăm huynh rồi nha huynh....loveU....!
BÔNG GÒN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bờ mưa bến nắng sông thương
Con thơ ngây nhạc quê hương tình chờ
Ngày về hoa cỏ ướt mơ
Còn em ngon ngọt rừng thơ hoa tình
Chung chân chung bóng chung mình
Cầu tre lắc lẻo rập rình khó đi (1)
Anh bồng anh cõng sợ gì
Đâu cần mai mối môi ghi đá vàng
Đội trời đạp đất dịu dàng
Khoan đi khoan đứng ngoan ngoan tiên bồng
Ve sầu nghiêng cánh phượng hồng
Bãi trường ba tháng đau lòng ngàn thương
Trăm nhớ ngơ ngẩn dấu buồn
Đường vòng lội ruộng băng vườn cò bay
Ăn hoa cơm nguội tím ngày (2)
Uống sương chùm gửi hoa mai tơ hồng
Tương tư dời núi lấp sông
Thiên hương quốc ngữ tràn đồng phù sa
Hoa em tiên em tiên hoa
Cây anh quê mẹ quê nhà cỏ thơm
Vén mưa đạn vạch bão bom
Dưà che chuối đở tối ôm sống còn
Hoa chanh điên điển bông gòn
Gửi hương cho gió không mòn tình ca
"Ta về ta tắm ao ta"(3)
Thả diều bắt bướm xây nhà tình tiên
Cho anh vất hết sầu riêng
"Như tân tương kính" thêm ghiền thêm mê
Hòn vọng phu núi vọng thê
Chơi vơi chớp biển hồn quê mưa nguồn
Ru thương dỗ nhớ sôi hương
Run tay nâng gót thiên đường hoa mưa....
MD.04/15/09
LuânTâm
(1) Ca dao
(2) "Cơm Nguội": cũng là tên một loài hoa dại nhỏ, màu tím ,mọc hoang rất nhiều ở miền Nam.Thân cây cao độ chừng 1 mét đến 1 mét 1/2 .Trái cây chín có màu tím vị ngọt ,ăn được .Có lẽ ở Miền Trung và miền Bắc VN được gọi là hoa Sim ,cây Sim chăng ???
(3) Ca dao :"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn "
Bông gòn dồn gối ôm !!!!
BÔNG GÒN DỒN GỐI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Bông gòn dồn gối anh nằm
Anh ôm anh gác ươm mầm chiêm bao
Đêm về trăng mật ngọt ngào
Hương mơ hương áo thì thào với đêm
Bông tình thương nở thật mềm
Tay dìu tay gối trầu têm vôi hồng
Chung đường chung bước chung lòng
Cầu tre cầu khỉ qua sông hẹn hò
Bến tình về đợi con đò
Ngược dòng nước chảy dặn dò thương nhau
Có khi giông bão ba đào
Tuyết đông mưa hạ nghẹn ngào vẫn thương
Bông gòn nở góc thiên đường
Cho anh thơm ngọt má hường thơm môi
Cho tương tư ngủ trong nôi
À ơ... sương trắng bên đồi rừng sim
Cho em nhõng nhẽo về tìm
Dỗ tình yên giấc phiêu linh mây hồng
Thiên hương thơm gió nhãn lòng
Hoa bông gòn nở gối nồng hương mê
Đêm mơ dạo bóng trăng thề
Gối ôm ấm dạ tình quê ta Mình !
Hương chanh hương bưởi hương trinh
Gửi hương cho gió hương tình làm thơ
Chiều dạo nắng đêm dạo mơ
Trăng vàng chung bóng ngu ngơ ngân hà
Trăm năm kết khúc tình ca
Ru nhau nồng ấm chan hòa bể dâu
Ru thơm mưa nắng dãi dầu
Lâng lâng tay mộng gối đầu vai êm...
04/19/09
Hoài Thương
BÔNG GÒN(Thương tặng em Hoài Thương)
Bờ mưa bến nắng sông thương
Con thơ ngây nhạc quê hương tình chờ
Ngày về hoa cỏ ướt mơ
Còn em ngon ngọt rừng thơ hoa tình
Chung chân chung bóng chung mình
Cầu tre lắc lẻo rập rình khó đi (1)
Anh bồng anh cõng sợ gì
Đâu cần mai mối môi ghi đá vàng
Đội trời đạp đất dịu dàng
Khoan đi khoan đứng ngoan ngoan tiên bồng
Ve sầu nghiêng cánh phượng hồng
Bãi trường ba tháng đau lòng ngàn thương
Trăm nhớ ngơ ngẩn dấu buồn
Đường vòng lội ruộng băng vườn cò bay
Ăn hoa cơm nguội tím ngày (2)
Uống sương chùm gửi hoa mai tơ hồng
Tương tư dời núi lấp sông
Thiên hương quốc ngữ tràn đồng phù sa
Hoa em tiên em tiên hoa
Cây anh quê mẹ quê nhà cỏ thơm
Vén mưa đạn vạch bão bom
Dưà che chuối đở tối ôm sống còn
Hoa chanh điên điển bông gòn
Gửi hương cho gió không mòn tình ca
"Ta về ta tắm ao ta"(3)
Thả diều bắt bướm xây nhà tình tiên
Cho anh vất hết sầu riêng
"Như tân tương kính" thêm ghiền thêm mê
Hòn vọng phu núi vọng thê
Chơi vơi chớp biển hồn quê mưa nguồn
Ru thương dỗ nhớ sôi hương
Run tay nâng gót thiên đường hoa mưa....
MD.04/15/09
LuânTâm
(1) Ca dao
(2) "Cơm Nguội": cũng là tên một loài hoa dại nhỏ, màu tím ,mọc hoang rất nhiều ở miền Nam.Thân cây cao độ chừng 1 mét đến 1 mét 1/2 .Trái cây chín có màu tím vị ngọt ,ăn được .Có lẽ ở Miền Trung và miền Bắc VN được gọi là hoa Sim ,cây Sim chăng ???
(3) Ca dao :"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn "
Bông gòn dồn gối ôm !!!!BÔNG GÒN DỒN GỐI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Bông gòn dồn gối anh nằm
Anh ôm anh gác ươm mầm chiêm bao
Đêm về trăng mật ngọt ngào
Hương mơ hương áo thì thào với đêm
Bông tình thương nở thật mềm
Tay dìu tay gối trầu têm vôi hồng
Chung đường chung bước chung lòng
Cầu tre cầu khỉ qua sông hẹn hò
Bến tình về đợi con đò
Ngược dòng nước chảy dặn dò thương nhau
Có khi giông bão ba đào
Tuyết đông mưa hạ nghẹn ngào vẫn thương
Bông gòn nở góc thiên đường
Cho anh thơm ngọt má hường thơm môi
Cho tương tư ngủ trong nôi
À ơ... sương trắng bên đồi rừng sim
Cho em nhõng nhẽo về tìm
Dỗ tình yên giấc phiêu linh mây hồng
Thiên hương thơm gió nhãn lòng
Hoa bông gòn nở gối nồng hương mê
Đêm mơ dạo bóng trăng thề
Gối ôm ấm dạ tình quê ta Mình !
Hương chanh hương bưởi hương trinh
Gửi hương cho gió hương tình làm thơ
Chiều dạo nắng đêm dạo mơ
Trăng vàng chung bóng ngu ngơ ngân hà
Trăm năm kết khúc tình ca
Ru nhau nồng ấm chan hòa bể dâu
Ru thơm mưa nắng dãi dầu
Lâng lâng tay mộng gối đầu vai êm...
04/19/09
Hoài Thương











