My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BỒNG LAI THƯƠNG VỀ

Chào Luân huynh, Vừa đi làm về tới nhà là chạy vào thăm huynh liền, mong viết cho huynh vài hàng và họa xong bài thơ của ngày chúa nhật. Muội lại thấy huynh gởi một cái mess thật dài và thêm một bài thơ mới. Cho muội thất lễ vì chậm trễ huynh nhá, mà nhất là lúc muội sắp vắng nhà, có nhiều việc phải lo bù trừ và chuẫn bị trước khi đi nên muội vẫn còn lu bu chưa có hoàn tất, trong lúc huynh thì khẩn trương và lo lắng cho muội thật nhiều, muội chỉ là đi vacation để relax và vui chơi thôi nên huynh phải mừng và vui cho muội nha huynh... trước khi muội post cái mess thật dài của huynh vào trang thơ, cùng với bài thơ mới tiễn muội đi bình an như lời yêu cầu của huynh, muội muốn post bài họa cho bài thơ " LIA THIA QUEN CHÂU" của huynh trước khi muội lên đường, huynh đọc bài này xong và chờ đón đọc bài sau tối nay nha huynh.... LoveU.....!

BỒNG LAI THƯƠNG VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Chừng như muốn giận anh luôn
Cho anh năn nỉ cho buồn ngẩn ngơ
Chừng như em muốn làm lơ
Mấy ngày buồn vỡ lặng lờ mây bay
Ra vào thương nhớ suốt ngày
Làm sao xa được hình hài quanh đây!
Ba ngày cơm đói áo gầy
Tương tư ngồi đợi bút say thơ hồng
Môi sầu mấy cõi hư không
Vòng thương lạnh ngắt mà lòng lạnh hơn
Sáng ngồi tựa cửa mất hồn
Mình đau đỉa đói em cơn rét tình!
Gió về có nắng lung linh
Có hoa môi đỏ cho Mình đền em
Có bài thơ gió hồng mềm
Lia thia về chậu êm đềm sương mai
Chim quyên hót nắng chào ngày
Trong xanh mắt biếc bồng lai Thương về
Vượt rừng qua bể hôn mê
Chín vàng trái cấm mang về cho nhau...

05/25/09
Hoài Thương
[/B]

MƯA MÔI TẠM BIỆTLIA THIA QUEN CHẬU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.