My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BÓNG LẠNH XIÊU ĐÌNH. Về em bóng nắng

Chào Luân huynh... Muội thấy huynh vui có lẽ là muội đã về nhà bình an rồi, vì vậy mà muội thấy có nhiều bài thơ huynh gửi hôm nay, muội chưa kịp đọc thơ vì những bài thơ trước còn nằm im lìm ở đây, huynh à... có khi nào thơ tặng mà khỏi họa không vậy huynh? hihi.... nói vậy chứ không phải như vậy đâu nhe, mà nếu như muội không họa hết thơ của huynh thì chắc ngủ nằm chiêm bao thấy ác mộng đó nhen, vì ở trong lòng như có con kiến cắn mình đó huynh, huynh có bao giờ bị kiến cắn ở trong tim chưa vậy ? muội tin là có và có nhiều nữa không chừng à...huynh khỏi trả lời muội cũng được, vì muội biết huynh trả lời sao rồi ....LoveU.....!

BÓNG LẠNH XIÊU ĐÌNH

(Thương tặng em Hoài Thương)

Rừng thương trắng suối nhớ hồng
Bờ mê tắm bến giác bồng thơ ngây
Mắt xanh lửa gót hồng mây
Trong tim mình vẫn tràn đầy cuả nhau
Thương mềm đau nhớ ấm đau
Hai đầu trái đất chiêm bao dâng tình
Đi em bóng lạnh xiêu đình
Về anh xẻ núi đào kinh tìm đò
Mưa thương đòi nắng nhớ cho
Hoa học trò bướm học trò bơ vơ
Kinh thành ánh sáng bụi mờ
Mù sương chim mộng dật dờ cò con
Đau mít ướt xót bông gòn
Trưa hè ru võng mỏi mòn dấu yêu
Võng không hồn trống tiêu điều
Xa nhau mới biết thêm yêu thêm ghiền
Tuy hai mà một còn nguyên
Mà hai tuy một hơn tiên ba đời
Thương chịu lỗ nhớ cho lời
Chơi vơi khao khát hụt hơi đòi quà
Bắt đền nâng bướm hứng hoa
Ru ngon dỗ ngọt ao nhà thơm hơn....

MD.05/28/09
LuânTâm

Về em bóng nắng
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em đi nhớ lạnh thương gầy
Nắng phai mưa đổ chiều mây tắm sầu
Bờ mê hút bóng đêm thâu
Mà thương vẫn đợi qua cầu tìm nhau
Đêm về gặp lại chiêm bao
Ngàn xa gió chở ngọt ngào về đây
Bóng anh trong gió trong mây
Lửng lơ lơ lửng mà đầy tim em
Áo xiêm vẫn ấm vẫn mềm
Môi thơm vẫn ngọt đợi thềm mộng mơ
Em đi sông núi đứng chờ
Kinh đô khuất dạng bài thơ vẫn còn
em đi rừng khóc núi non
Về em vẽ lại vành son tặng người
Vẽ vàng hoa bướm nắng tươi
Vẽ xanh trời mộng lả lơi nắng hồng
Vẽ đôi chim lượn thinh không
Vẽ thương tròn trĩnh như lòng nở hoa
Đền anh một vạt nắng tà
Bóng thôi không lạnh dáng ngà vòng tay
Về em đền nụ hôn dài
Xa nhau mới biết bờ vai cũng buồn...

06/01/09
Hoài Thương

ÁO PHƯỢNG HỒNG EM. NẮNG HÔN TÀ ÁOCHỜ EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.