My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BỤI HỒNG TRẦN

BỤI HỒNG TRẦN

Bụi hồng trần từ hư vô em đến
Từ kiếp nào nguyên lý cũng vậy thôi
Ngày mở cuộc đêm nằm trừng suy nghĩ
Hiểu ra rồi chân lý cũng bồi hồi !

Ngày ra đi tháng cũng đã ra đi
Hư vô xa thẳm đâu có nghĩa gì
Một có rồi không tay ôm tay trống
Hai có cũng không chân quỵ vai ghì

Những dòng hoài thương theo về cát bụi
Em tan vào mấy cõi khoảng hư vô
Đâu cần tiễn cũng xa nhau biền biệt
Đâu còn thương mà hối tiếc bụi mờ...

Ngày ghé bến hư vô đau cũng vậy
Cửa mở rồi gió bụi cứ trào lên
Tim khô máu không nghe bờ môi nóng
Xác vô tri da thịt chẳng còn tên

Hoài Thương

CON THƠ KHÁT SỮA. MẸ GÀ CON VỊT ĐÓN XUÂNGIỌT THƯƠNG GIỌT NHỚ. BIẾT CÓ CÒN THƯƠNG !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.