CHO CHÂN CHIM HỒNG. CHO SẦU TAN ĐI
Monday, September 5, 2011 7:43:02 PM
Chào LuânTâm huynh, nói chuyện tới tắt tiếng rồi mới vào đây viết đó huynh, vì muốn nói thêm cũng nói không được . Nhờ huynh nhắc muội mới lui cui đi lượm về mấy bài thơ, xem lại ngày tháng thì vừa gần đúng một tháng trời từ khi muội thảy mấy bài thơ vào nhà huynh, mà huynh có biết tại vì sao muội bỏ qua trang Hương Áo của huynh không vậy ? muội thì biết nhưng xin miễn nói cho huynh nghe đi nà. Huynh chờ khi nào muội bỏ vào đó thêm một lần nữa thì hiểu ngay tại sao liền , hôm nay bên em bắt đầu nắng lên, quên hỏi bên huynh hết mưa chưa? .... LoveU....LuânTâm huynh!
CHO CHÂN CHIM HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tháng tư đen đỏ qua rồi
Tháng năm đất khóc trời cười thương đau
À ơi ! xuân muộn ve sầu
Có con chim quý gục đầu rỉa lông
Cánh non móng nhỏ lệ hồng
Chân không bóng lạnh còn đông đá đầy
Trèo lên chót vót ngọn cây
Ngô đồng một lá vàng bay thu về
Tiếng chim lẻ bạn não nề
Đá còn nhỏ lệ bên lề nhân gian
Đường ghen tỵ ngõ lầm than
Chiều tàn đứt bóng xe tang mượn hồn
Chúng sinh thập loại biển chôn
Chờ rằm tháng bảy mượn đờn cò ma
Giải oan nhang đói quê nhà
Xin cơm hành khất mưa hoa hồng trần
Ôi ! Em chim nhỏ thiên thần
Trải hồn trăng mật cho chân chim hồng
Nâng thơ dỗ nhạc tiên bồng
Ôi ! Em chim mộng hoa hồng ân thơ
Vén mây vạch khói tình cờ
Về trong tim ấm hôn chờ chim ca
Cho hồn nước ngọt phù sa
Cho anh thơ ghép thuyền hoa bảy màu
Chim hồng thay áo cô dâu
Từ trong tranh cổ nhiệm mầu bước ra
Núi nắng bướm rừng mưa hoa
Thiên hương quốc ngữ thướt tha qua cầu
Bờ trăng bến gió chiêm bao
Anh xin làm rể thơ giàu hôn mê....
MD.05/06/09
LuânTâm
CHO SẦU TAN ĐI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tháng sáu mưa cuốn áo về
Nắng lên ngoe nguẩy ngày lê thê dài
Mặt trời tan giot sương mai
Em đi chợ sớm trang đài áo thơ
Chân chim hồng bước ngu ngơ
Thấy anh luống cuống tóc tơ ủ sầu!
Tìm hoài không có mưa ngâu
Bài thơ em vẽ hạt sầu giùm cho
Đón em sáng sớm chờ đò
Nói cười xinh xắn hỏi lo chi sầu?
Ừ thơ...có phải chi đâu
Ừ tranh em vẽ qua cầu gió bay
Thăm nhau như đã mỗi ngày
Mà thương vẫn nhớ vẫn cay vẫn nồng
Líu lo nắng gọi chim hồng
Phím đàn hòa khúc bềnh bồng cõi mơ
Sầu đi ngang gót bài thơ
Em không hay biết giả khờ mà vui...
Yêu anh gói lại ngọt bùi
Cất hương thơm nắng chờ vùi ngực ai?
Không là gió thoảng mây bay
Mà chân chạm đất thiên thai chốn này
Đò sang bến mộng còn say
Hương thơ hương nhớ hương ngày lẫn đêm!
Hạ về ru giấc ngủ mềm
Hiền khô cu đất vén thềm trăng lên
Ngàn sao con mắt gọi tên
Ngân hà bàng bạc ảo huyền mưa hoa
Sầu tan mấy cõi lụa là
Anh tan chín cõi ngân nga nhịp tình...
06/03/09
Hoài Thương
CHO CHÂN CHIM HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tháng tư đen đỏ qua rồi
Tháng năm đất khóc trời cười thương đau
À ơi ! xuân muộn ve sầu
Có con chim quý gục đầu rỉa lông
Cánh non móng nhỏ lệ hồng
Chân không bóng lạnh còn đông đá đầy
Trèo lên chót vót ngọn cây
Ngô đồng một lá vàng bay thu về
Tiếng chim lẻ bạn não nề
Đá còn nhỏ lệ bên lề nhân gian
Đường ghen tỵ ngõ lầm than
Chiều tàn đứt bóng xe tang mượn hồn
Chúng sinh thập loại biển chôn
Chờ rằm tháng bảy mượn đờn cò ma
Giải oan nhang đói quê nhà
Xin cơm hành khất mưa hoa hồng trần
Ôi ! Em chim nhỏ thiên thần
Trải hồn trăng mật cho chân chim hồng
Nâng thơ dỗ nhạc tiên bồng
Ôi ! Em chim mộng hoa hồng ân thơ
Vén mây vạch khói tình cờ
Về trong tim ấm hôn chờ chim ca
Cho hồn nước ngọt phù sa
Cho anh thơ ghép thuyền hoa bảy màu
Chim hồng thay áo cô dâu
Từ trong tranh cổ nhiệm mầu bước ra
Núi nắng bướm rừng mưa hoa
Thiên hương quốc ngữ thướt tha qua cầu
Bờ trăng bến gió chiêm bao
Anh xin làm rể thơ giàu hôn mê....
MD.05/06/09
LuânTâm
CHO SẦU TAN ĐI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tháng sáu mưa cuốn áo về
Nắng lên ngoe nguẩy ngày lê thê dài
Mặt trời tan giot sương mai
Em đi chợ sớm trang đài áo thơ
Chân chim hồng bước ngu ngơ
Thấy anh luống cuống tóc tơ ủ sầu!
Tìm hoài không có mưa ngâu
Bài thơ em vẽ hạt sầu giùm cho
Đón em sáng sớm chờ đò
Nói cười xinh xắn hỏi lo chi sầu?
Ừ thơ...có phải chi đâu
Ừ tranh em vẽ qua cầu gió bay
Thăm nhau như đã mỗi ngày
Mà thương vẫn nhớ vẫn cay vẫn nồng
Líu lo nắng gọi chim hồng
Phím đàn hòa khúc bềnh bồng cõi mơ
Sầu đi ngang gót bài thơ
Em không hay biết giả khờ mà vui...
Yêu anh gói lại ngọt bùi
Cất hương thơm nắng chờ vùi ngực ai?
Không là gió thoảng mây bay
Mà chân chạm đất thiên thai chốn này
Đò sang bến mộng còn say
Hương thơ hương nhớ hương ngày lẫn đêm!
Hạ về ru giấc ngủ mềm
Hiền khô cu đất vén thềm trăng lên
Ngàn sao con mắt gọi tên
Ngân hà bàng bạc ảo huyền mưa hoa
Sầu tan mấy cõi lụa là
Anh tan chín cõi ngân nga nhịp tình...
06/03/09
Hoài Thương











