CHO CƯNG CƯNG ĐỀN
Monday, September 5, 2011 8:11:55 PM
Hoài Thương họa bài "CHO CƯNG CƯNG NỮA" của anh Luân Tâm)
CHO CƯNG CƯNG ĐỀN(Thương tặng anh Luân Tâm)
Làm bộ giận hờn cưng cưng đói
Qua cầu ngoảnh lại thấy lệ rơi
Cho thương cho nhớ mềm vất vả
Cho ngày gặp lại nức hương đời...
Làm bộ quay lưng cưng cưng khóc
Đau ôi.. đứt ruột ở trong lòng!
Giấu đêm ngây dại ngày thờ thẫn
Cắn răng như đã ngủ giấc nồng...
Làm bộ không thèm cưng cưng giận
Thả nắng lạc loài giấc ngủ trưa
Không thèm kề má kê vai tựa
Cho khát khao phơ phất gió lùa...
Làm bộ ra đi cưng cưng nhớ
Trăng sao trốn ngủ mật rơi sầu
Nho nhỏ ngọt ngào buồn cay đắng
Nhón gót chiều son lấp bể dâu...
Làm bộ xa nhau cưng cưng lụy
Hay đâu cầu gãy siết sầu bi
Nắng thương mưa nhớ vòng tay trống
Tình hồng tắt lửa rụi diệu kỳ !
Làm bộ mất nhau cưng cưng nữa
Đền một mùa xuân thơ tình ca
Quê hương ngây ngất chiều đôi lứa
Tổ ấm cùng nhau ấp đậm đà...
Xa nhau vài khoảng chiều tà
Vắng nhau như đã san hà cách chia
Tìm thăm trăng nhú giấc khuya
Gửi tình qua đó dạ lìa ruột đau!
Tìm thăm một chút ngọt ngào
Đêm con cu đất bụng cào đói meo
Chị Hằng hé mộng trong veo
Tình về mở cửa mà leo qua rào
Giả hờn ai biết xanh xao
Đền trăm nụ nhớ tô màu môi son
Tìm về như cánh chim non
Ấp yêu trong tổ nghe con dế mừng
Lời tình thủ thỉ niềm chung
Không vay không mượn mà chừng nợ nhau
"Trắng hồng nho nhỏ ngọt ngào" 1*
06/29/09
Hoài Thương
1* : Thơ Luân Tâm











