CHO MƯA MÔI NỮA. ĐÒI MƯA MÔI NỮA
Monday, September 5, 2011 8:05:45 PM
Luân huynh ơi... huynh đâu rồi? giờ này chắc huynh lui cui đi nấu cơm chiều, còn ở bên muội thì đã khuya rồi, ngay cái bàn của muội nhìn lên cửa sổ thì có trăng ngay tầm mắt, trăng chưa tròn lắm nhưng vửa đủ sáng để nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Muội đoán hôm nay khoảng 12 hay 13 al có lẽ, vì ở nhà không có cuốn lịch Á đông nên không biết ngày nào, nhìn trăng mà đoán thôi huynh. Huynh à...nếu ngồi dưới trăng mà đọc thơ thì không có niềm sung sướng nào hơn đối với người làm thơ, phải chi huynh cũng ngồi đây thơ sẽ hạnh phúc biết đường nào... Thế nào huynh cũng cho là muội đòi hỏi quá xá rùi! thôi thì như thế cũng quá đủ vì muội rất vui với tất cả những bài thơ của huynh gửi, không đòi hỏi chi hơn. Bây giờ muội viết với huynh bài thơ ngày hôm qua, nhưng mà rất nóng lòng muốn post bài thơ của ngày hôm nay đó huynh! thích ơi là thích....cám ơn nha huynh...LoveU...!
CHO MƯA MÔI NỮA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim quyên xuống đất... mưa môi nữa
Đứt ruột tha mồi hoa khổ qua
Vì sao bèo giạt hoa trôi nước
Điên điển lục bình không thuyền hoa ?
Chân le chân vịt... mưa môi nữa
Dài lưng tốn vải anh chồng khờ
Vinh quy chưa thấy đường bom đạn
Bồng con vượt biển tội tình thơ !
Như gánh hàng hoa...mưa môi nữa
Quê người bong bóng bay khô hoa
Thương Cha nhớ Mẹ đau em dại
Ra đứng ngõ sau mắt lệ nhoà ...
Thắt lưng buộc bụng...mưa môi nữa
Chồng no con ấm cưng hao gầy
Không than không trách không đòi hỏi
Áo gió tóc sương khói cười mây !
Thủy chung hiền dịu...mưa môi nữa
Thơm sôi chân tóc run móng chân
Bồng thương ẵm nhớ ru tình điệu
Hồng trần trăng mật hoa hồng ân...
Ngủ ngoan chim mộng...mưa môi nữa
Vòng thơm vòng ngọt xót xa ...Trời !
Từ nay anh gánh anh lo hết
Cho em ngây thơ cưng anh thôi...
Hè về kỷ niệm đầy vơi
Đường mưa ngõ nắng hụt hơi học trò
Rừng thương núi nhớ hẹn hò
Em trốn anh kiếm tối mò còn chưa....
Thương ơi....
MD.07/02/09
LuânTâm
ĐÒI MƯA MÔI NỮA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Lia thia quen chậu... làm sao xa ?
Chết khô chết cạn anh vắng nhà
Đường mây cát bụi phù du quá
Cỏ úa đông về xơ xác hoa...
Vịt gà chim cá... đòi mưa môi
Khao khát trông anh đứng, nằm, ngồi!
Anh đi khăn áo mang lời hứa
Vinh quy bái tổ đời lên ngôi...
Nghèo xơ nghèo xác...nghèo trống vắng
Nghèo nụ môi tình đêm trăng thanh
Chờ đêm mau sáng chờ trăng lặng
Gửi nụ nồng nàn ấm nắng xanh...
Chờ mưa môi nữa... anh trở về
Gian nan từ thuở vượt sơn khê
Tình em chơn chất không phù phiếm
Cần trái tim anh một nụ mê...
Mặc người khôn dại mặc văn minh
Giàu sang danh lợi đã đủ tình ?
Chia nhau tấm mẳn... mưa môi nữa
Ngọt ngào chung thủy giọt hương trinh...
Ru anh như thuở mẹ đưa nôi
Ngọt thơm trăng mật ướt mưa môi
Đâu cần thi đỗ làm ông Trạng
Hoa hồng tươi nở một cánh đồi...
Ấu thơ như mãi chưa rời
Anh hong tóc nắng gió lơi trưa hè
Chọc cười chọc khóc éo le
Thương nhau lắm cắn nhau huề...phải không ?
Cưng ơi...
07/03/09
Hoài Thương
CHO MƯA MÔI NỮA(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim quyên xuống đất... mưa môi nữa
Đứt ruột tha mồi hoa khổ qua
Vì sao bèo giạt hoa trôi nước
Điên điển lục bình không thuyền hoa ?
Chân le chân vịt... mưa môi nữa
Dài lưng tốn vải anh chồng khờ
Vinh quy chưa thấy đường bom đạn
Bồng con vượt biển tội tình thơ !
Như gánh hàng hoa...mưa môi nữa
Quê người bong bóng bay khô hoa
Thương Cha nhớ Mẹ đau em dại
Ra đứng ngõ sau mắt lệ nhoà ...
Thắt lưng buộc bụng...mưa môi nữa
Chồng no con ấm cưng hao gầy
Không than không trách không đòi hỏi
Áo gió tóc sương khói cười mây !
Thủy chung hiền dịu...mưa môi nữa
Thơm sôi chân tóc run móng chân
Bồng thương ẵm nhớ ru tình điệu
Hồng trần trăng mật hoa hồng ân...
Ngủ ngoan chim mộng...mưa môi nữa
Vòng thơm vòng ngọt xót xa ...Trời !
Từ nay anh gánh anh lo hết
Cho em ngây thơ cưng anh thôi...
Hè về kỷ niệm đầy vơi
Đường mưa ngõ nắng hụt hơi học trò
Rừng thương núi nhớ hẹn hò
Em trốn anh kiếm tối mò còn chưa....
Thương ơi....
MD.07/02/09
LuânTâm
ĐÒI MƯA MÔI NỮA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Lia thia quen chậu... làm sao xa ?
Chết khô chết cạn anh vắng nhà
Đường mây cát bụi phù du quá
Cỏ úa đông về xơ xác hoa...
Vịt gà chim cá... đòi mưa môi
Khao khát trông anh đứng, nằm, ngồi!
Anh đi khăn áo mang lời hứa
Vinh quy bái tổ đời lên ngôi...
Nghèo xơ nghèo xác...nghèo trống vắng
Nghèo nụ môi tình đêm trăng thanh
Chờ đêm mau sáng chờ trăng lặng
Gửi nụ nồng nàn ấm nắng xanh...
Chờ mưa môi nữa... anh trở về
Gian nan từ thuở vượt sơn khê
Tình em chơn chất không phù phiếm
Cần trái tim anh một nụ mê...
Mặc người khôn dại mặc văn minh
Giàu sang danh lợi đã đủ tình ?
Chia nhau tấm mẳn... mưa môi nữa
Ngọt ngào chung thủy giọt hương trinh...
Ru anh như thuở mẹ đưa nôi
Ngọt thơm trăng mật ướt mưa môi
Đâu cần thi đỗ làm ông Trạng
Hoa hồng tươi nở một cánh đồi...
Ấu thơ như mãi chưa rời
Anh hong tóc nắng gió lơi trưa hè
Chọc cười chọc khóc éo le
Thương nhau lắm cắn nhau huề...phải không ?
Cưng ơi...
07/03/09
Hoài Thương











