My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO NHÌN HÔN MÊ. GIỌT TRĂNG VÀNG

Luân huynh ơi... sáng chúa nhật mà thấy huynh đi cấy cày tội nghiệp sao ấy, mà không chừng hôm nay huynh gieo mạ cấy lúa thiệt hén, không phải ở ngoài đồng mà là ở sân cỏ và vườn hoa nhà của huynh, nghe ngày đám cưới của con gái huynh gần kề, mèn ơi... phải chi muội phụ được một tay với huynh thì vui biết chừng nào, cũng đành...cái mặt đang nhăn nhăn đây nè huynh ơi... ráng lên đi nha, như vậy mí ....LoveU....được chứ, bửa nay hết ghét huynh rồi đó nên type cái chữ cuối nó suông ơi là suông.... LoveU...nữa... !

CHO NHÌN HÔN MÊ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Anh đi gieo mạ cấy mơ
Ở nhà cưng nhớ câu thơ anh về
Cơm ngon canh nóng hiền thê
Ba vòng bảy ngã câu thề cần thơ
Chung đò mỹ thuận bến tre
Hoài thương trắng nhớ hồng khoe vòng tình
Thơm chim hồng mộng quê mình
Ngọt chim quyên điệu ru tình dỗ thơ
Cho anh thèm sống ướt mơ
Hoa thơm cỏ ngọt tràn bờ ca dao
Cho hồn cu đất bay cao
Về nguồn sữa mật trăng sao si tình
Chim khôn tìm tổ văn minh
Đường hoa mắc cỡ cho nhìn hôn mê....

MD.05/17/09
Luân Tâm

GIỌT TRĂNG VÀNG

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Sợi thương em nối dây dài
Câu vàng hạt lúa mộng dài trăm năm
Cho anh gặt hái mùa rằm
Canh chua cá lóc để dành Bến tre
Canh thương cơm ngọt muối mè
Xã thơm hành lá chiều mê còn thèm
Me chua hơn dấm vừa nêm
Cần Thơ hạt mọng nở mềm môi nhau
Cho anh trăng sáng vườn đào
Không còn mười sáu vẫn lao xao tình
Cho anh ao ước về nhìn
Hôn mê từ lúc bình binh chưa tàn
Còn đây một giọt trăng vàng
Sao khuya len lén nhìn nàng với anh...

05/17/09
Hoài Thương

VÒNG LƯNG THƠ MỚI. VÒNG XUÂN MỚIGHÉ NHÀ EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.