CHO NHỚ VỀ THĂM
Monday, September 5, 2011 4:28:42 PM
Chào Luân huynh... Hôm nay lại mà một ngày chúa nhật bận rộn với vườn tược, ngoài sân thì làm cỏ còn vào nhà thì làm thơ đó, nếu huynh thấy muội type keyboard với hai bàn tay sần sùi dính đất thì không biết bài thơ nó có còn như ý muốn của mình nữa không, hồi trưa tới giờ muội chạy ra chạy vô, khi nghe thấm mệt và đau tay thì chạy vào nhà đọc thơ. Thôi thì hôm nay muội vào đề bằng thơ liền vì e không đủ thời gian nhiều cho muội dài dòng nhắn gởi, à... mà quên nói với huynh về đêm qua khi muội viết xong bài thơ của ngày hôm qua, thật là khó khăn mới post lên được, suốt thời gian khi muội viết thì trời ì ầm sấm sét, một trận mưa thật to như chưa bao giờ xảy ra trong suốt mùa xuân, rớt mạng liên tục nên cứ save rồi chờ, khi có mạng vài phút thì vào diễn đàn không được, khi vào được thì không có mạng, đã định cất hết để đi ngủ rồi đó huynh, nhưng phút chót thì đăng lên được và đêm cũng đã rất khuya. Hôm nay trời nắng và có lẽ sẽ nắng được vài hôm, mong ở bên huynh tuần này trời đẹp cho huynh mau hết bịnh nha, chúc huynh một chúa nhật tươi hồng ,đầm ấm và hạnh phúc.....LoveU....!
CHO THƠM VAI GẦY
(Thương tặng em Hoài Thương)
Sông thương biển nhớ suối hồng mây
Buồn bay vui đậu thơm vai gầy
Cho hoa tiên ngọt em tình mộng
Cho anh thấp nến vẽ trần ai...
Vòng thương vòng nhớ mây bay
Phù du cháy cánh tháng ngày không em
Đất cao trời thấp biển đen
Đá xanh nhỏ lệ tắt đèn chiêm bao
Nhờ trăng đưa gió hứng sao
Xin cho Ô thước bắc cầu hứng thơ
Em về cưng dại thơm khờ
Bắt đền chăn gối ướt mơ đỉnh hồng
Ngày đèo bồng đêm tiên bồng
Cấy thơ gieo nhạc tràn đồng ca dao
Lục bát em thơm mật trào
Thất ngôn dỗ ngọt anh đào hôn mê
Bông gòn mềm ấm hương quê
Hoa mưa bướm nắng trăng thề có nhau
Tình trong cổ tích trầu cau
Mặt ngoài mắc cỡ mà sao ... xin đừng...(1)
MD.05/02/09
LuânTâm
(1) "Tình trong ...mặt ngoài" : Xin mạn phép mượn ý câu thơ Kiều tuyệt vời tuyệt tác bất hủ cuả Cụ Nguyễn Du :" Tình trong như đã mặt ngoài còn e "
CHO NHỚ VỀ THĂM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Trăm nhớ ngàn thương kỷ niệm dài
Vẫn chờ vẫn đợi góc trần ai
Chờ xuân về gọi ngàn hoa lá
Để cho anh vẽ mộng tháng ngày...
Vẽ hoài nỗi nhớ mây bay
Đi về bên nớ bồng lai gọi mời
Dù xa vạn dặm trùng khơi
Vẫn như gần lắm chưa rời phút giây
Về trăng soi sáng đêm gầy
Về mưa mây bắt nhịp cầu Chức Ngưu
Về anh thắp lửa rừng thu
Đau thương như đã xa mù khói mây
Về em ươm nụ hôn đầy
Quên trăm thương nhớ môi say hẹn thề
Bao nhiêu xa vẫn còn mê
Gió mưa không xóa đam mê tiên bồng
Mềm hoa mềm bướm mềm lòng
Thơm thơ thơm nắng thơm nồng hương yêu
Tình cho nhau đã muôn chiều
Và ngàn năm nữa mùa yêu còn về...
04/04/09
Hoài Thương
CHO THƠM VAI GẦY(Thương tặng em Hoài Thương)
Sông thương biển nhớ suối hồng mây
Buồn bay vui đậu thơm vai gầy
Cho hoa tiên ngọt em tình mộng
Cho anh thấp nến vẽ trần ai...
Vòng thương vòng nhớ mây bay
Phù du cháy cánh tháng ngày không em
Đất cao trời thấp biển đen
Đá xanh nhỏ lệ tắt đèn chiêm bao
Nhờ trăng đưa gió hứng sao
Xin cho Ô thước bắc cầu hứng thơ
Em về cưng dại thơm khờ
Bắt đền chăn gối ướt mơ đỉnh hồng
Ngày đèo bồng đêm tiên bồng
Cấy thơ gieo nhạc tràn đồng ca dao
Lục bát em thơm mật trào
Thất ngôn dỗ ngọt anh đào hôn mê
Bông gòn mềm ấm hương quê
Hoa mưa bướm nắng trăng thề có nhau
Tình trong cổ tích trầu cau
Mặt ngoài mắc cỡ mà sao ... xin đừng...(1)
MD.05/02/09
LuânTâm
(1) "Tình trong ...mặt ngoài" : Xin mạn phép mượn ý câu thơ Kiều tuyệt vời tuyệt tác bất hủ cuả Cụ Nguyễn Du :" Tình trong như đã mặt ngoài còn e "
CHO NHỚ VỀ THĂM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Trăm nhớ ngàn thương kỷ niệm dài
Vẫn chờ vẫn đợi góc trần ai
Chờ xuân về gọi ngàn hoa lá
Để cho anh vẽ mộng tháng ngày...
Vẽ hoài nỗi nhớ mây bay
Đi về bên nớ bồng lai gọi mời
Dù xa vạn dặm trùng khơi
Vẫn như gần lắm chưa rời phút giây
Về trăng soi sáng đêm gầy
Về mưa mây bắt nhịp cầu Chức Ngưu
Về anh thắp lửa rừng thu
Đau thương như đã xa mù khói mây
Về em ươm nụ hôn đầy
Quên trăm thương nhớ môi say hẹn thề
Bao nhiêu xa vẫn còn mê
Gió mưa không xóa đam mê tiên bồng
Mềm hoa mềm bướm mềm lòng
Thơm thơ thơm nắng thơm nồng hương yêu
Tình cho nhau đã muôn chiều
Và ngàn năm nữa mùa yêu còn về...
04/04/09
Hoài Thương











