CHO THƠ NGÂY TÌNH. CHO TÌNH LÊN NGÔI
Monday, September 5, 2011 7:50:07 PM
Chào Luân huynh... Hôm qua lên bàn viết rồi ngủ gục nên không tiếp tục huynh ơi! muội định đi ngủ một lát rồi thức dậy, nhưng mà sao nó ngủ luôn không thức được, hôm nay đi làm về không nghe huynh hỏi tại sao ? Vậy mà sao có người phải trần tình vậy cà! Muội định viết mấy bài thơ tồn trữ trong kho lâu ngày, nhưng đã thấy huynh gửi thơ mới, chắc muội thiếu nợ ngày qua ngày chồng chất rùi. Hai ngày nay bên muội nóng quá, cái nóng đầu tiên của hạ rất là ngợp vì có lẽ chưa quen, làm cho mình cứ buồn ngủ hoài nên không có viết ra thơ, mong huynh vẫn khoẻ khi cái nóng đang tràn về khắp nơi, thấy thơ của huynh đều đều đi tới là biết huynh khoẻ rồi.....LoveU....!
CHO THƠ NGÂY TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bờ nhớ lở bờ thương bồi
Bến trong bến đục vòng đời nổi trôi
Sao buồn đứng sao vui ngồi
Thềm trăng rêu uá xanh đồi liêu trai
Có không không có áo bay
Không không có có thương hoài thương tiên
Chanh chua dỗ ngọt sầu riêng
Chim khôn tìm tổ bình yên bao giờ
Cho hồng suối mật ướt mơ
Cho ca dao mẹ sưã thơ ngây tình
Vàng hoa bướm áo cầu kinh
Mò trăng đáy nước lục bình thăng hoa
Tình trong áo cỏ thơm ca
Tình ngoài cháy gối ôm da hồng trần
Buồn phù vân vui phù vân
Hương quê tình đất thương thân dã tràng
Yêu muộn màng mê muộn màng
Kiệu hoa mắc cỡ bình an qua cầu
Thương ngọt ngào nhớ ngọt ngào
Em ơi còn có kiếp nào đẹp hơn...
MD.06/14/09
LuânTâm
CHO TÌNH LÊN NGÔI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Bóng đi nhớ bóng về thương
Bơ vơ bóng đợi bên đường trần ai
Đêm trơ đêm ngày trơ ngày
Thẫn thờ mây gió đường dài lang thang
Tình ra đi tình ngút ngàn
Ngỡ chừng muôn lối về hoang một chiều
Người về đón gió hiu hiu
Chim hồng suối mộng nâng niu núi rừng
Thơm nắng ngọt ấm vòng cưng
Tình về tình đợi trên lưng gió hồng
Chở mây lên cõi tiên bồng
Ôm trăng mật ngọt thơm nồng ca dao
Cho thương gặp nhớ tay trao
Cho hoa thơm cánh xuân đào tròn xuân
Buồn đi vui ở lại gần
Tròn thương tử thuở tình cần bên nhau
Yêu nhau từ ở kiếp nào
Muộn màng bù đắp hư hao qua rồi
Tình lên ngôi yêu lên ngôi
Ngot ngào nồng ấm tinh khôi diễm tình...
06/17/09
Hoài Thương
CHO THƠ NGÂY TÌNH(Thương tặng em Hoài Thương)
Bờ nhớ lở bờ thương bồi
Bến trong bến đục vòng đời nổi trôi
Sao buồn đứng sao vui ngồi
Thềm trăng rêu uá xanh đồi liêu trai
Có không không có áo bay
Không không có có thương hoài thương tiên
Chanh chua dỗ ngọt sầu riêng
Chim khôn tìm tổ bình yên bao giờ
Cho hồng suối mật ướt mơ
Cho ca dao mẹ sưã thơ ngây tình
Vàng hoa bướm áo cầu kinh
Mò trăng đáy nước lục bình thăng hoa
Tình trong áo cỏ thơm ca
Tình ngoài cháy gối ôm da hồng trần
Buồn phù vân vui phù vân
Hương quê tình đất thương thân dã tràng
Yêu muộn màng mê muộn màng
Kiệu hoa mắc cỡ bình an qua cầu
Thương ngọt ngào nhớ ngọt ngào
Em ơi còn có kiếp nào đẹp hơn...
MD.06/14/09
LuânTâm
CHO TÌNH LÊN NGÔI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Bóng đi nhớ bóng về thương
Bơ vơ bóng đợi bên đường trần ai
Đêm trơ đêm ngày trơ ngày
Thẫn thờ mây gió đường dài lang thang
Tình ra đi tình ngút ngàn
Ngỡ chừng muôn lối về hoang một chiều
Người về đón gió hiu hiu
Chim hồng suối mộng nâng niu núi rừng
Thơm nắng ngọt ấm vòng cưng
Tình về tình đợi trên lưng gió hồng
Chở mây lên cõi tiên bồng
Ôm trăng mật ngọt thơm nồng ca dao
Cho thương gặp nhớ tay trao
Cho hoa thơm cánh xuân đào tròn xuân
Buồn đi vui ở lại gần
Tròn thương tử thuở tình cần bên nhau
Yêu nhau từ ở kiếp nào
Muộn màng bù đắp hư hao qua rồi
Tình lên ngôi yêu lên ngôi
Ngot ngào nồng ấm tinh khôi diễm tình...
06/17/09
Hoài Thương











