CHO THƠM THƠM NỮA... Thơm thơm bốn mùa
Monday, September 5, 2011 7:51:57 PM
Luân huynh ơi...huynh à... Hôm qua không có vào thăm huynh mà huynh không có hỏi tại sao hén ? thôi huynh không hòi thì muội khỏi trả lời, vì nếu muội mà trả lời là phải tìm cớ quanh co, nhưng rốt cuộc rồi huynh cũng không có tin đâu mà, còn một bài thơ này ở trong mail chưa post ra lâu lắm rồi huynh có nhớ không? Hôm nay huynh đòi nợ cũ xa tít một thời, cứ tưởng huynh quên nên muội phớt tỉnh, ăn gian không được thì phải làm người đàng hoàng chứ sao giờ hà huynh? Chúa nhật của huynh như thế nào đó...vui hở? ....LoveU...LoveU...viết một chữ cho ngày hôm qua thiếu đó nhen huynh.
CHO THƠM THƠM NỮA...
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vưà ra cưả đèo bồng thơm thơm nữa...
Sợ sầu riêng cơm áo đày ngược xuôi
Chuyến xe bus trễ giờ chờ đứt ruột
Hoàng hôn thềm ga lạnh bóng nổi trôi
Mới vô nhà ăn mừng thơm thơm nữa....
Thăm dấu yêu hỏi dấu nhớ cùng mình
Cưng mệt lắm cưng bồng cưng đi tắm
Cưng kỳ lưng cưng gội tóc cưng tình...
Tưởng xa đã nghìn năm thơm thơm nữa...
Thủ thỉ thì thầm hoa cỏ mưa xuân
Rừng thương hoa chờ bướm hôn núi nhớ
Lia thia khôn quen chậu đói chín từng ...
Bếp nhà ấm than hồng thơm thơm nữa...
Sợ biết đâu sao biết chuyện tình cờ
Giành của nhau cho nhau thôi khát sưã
Hoa tân hôn cỏ trăng mật hứng thơ...
Nha cưng....
Thương ơi...
MD.06/11/09
LuânTâm
Thơm thơm bốn mùa
(Thương tặng anh Luân tâm)
Sợ ngày dài xa nhau thơm vắng bóng
Sợ trời mưa trời nắng cũng hao mòn
Thơm buổi sáng khi bình minh chưa đón
Bù buổi chiều tất bật mệt hụt hơi...
Vắng một ngày dài vắng thơm hương áo
Vắng bóng yêu vắng bóng nhớ tượng hình
Ở nơi nào vết thơm cũng lung linh
Thơm hương tóc thơm hương tình hương chữ...
Sợ không về nắng xuân... hôn sầu muộn
Hôn gửi mây hồng hôn ấm mắt môi
Ngày dài quá hôn nhung nhớ bồi hồi
Bù, bù hết anh đền thơm thơm khắp...
Sợ đêm tàn qua mau thơm thơm gấp
Sợ cuộc đời ngắn ngủi chẳng chờ nhau
Thơm bốn mùa đi in dấu đủ màu
Đầy tim nhỏ nghìn nụ thơm môi ngọt...
06/13/09
Hoài Thương
CHO THƠM THƠM NỮA...(Thương tặng em Hoài Thương)
Vưà ra cưả đèo bồng thơm thơm nữa...
Sợ sầu riêng cơm áo đày ngược xuôi
Chuyến xe bus trễ giờ chờ đứt ruột
Hoàng hôn thềm ga lạnh bóng nổi trôi
Mới vô nhà ăn mừng thơm thơm nữa....
Thăm dấu yêu hỏi dấu nhớ cùng mình
Cưng mệt lắm cưng bồng cưng đi tắm
Cưng kỳ lưng cưng gội tóc cưng tình...
Tưởng xa đã nghìn năm thơm thơm nữa...
Thủ thỉ thì thầm hoa cỏ mưa xuân
Rừng thương hoa chờ bướm hôn núi nhớ
Lia thia khôn quen chậu đói chín từng ...
Bếp nhà ấm than hồng thơm thơm nữa...
Sợ biết đâu sao biết chuyện tình cờ
Giành của nhau cho nhau thôi khát sưã
Hoa tân hôn cỏ trăng mật hứng thơ...
Nha cưng....
Thương ơi...
MD.06/11/09
LuânTâm
Thơm thơm bốn mùa
(Thương tặng anh Luân tâm)
Sợ ngày dài xa nhau thơm vắng bóng
Sợ trời mưa trời nắng cũng hao mòn
Thơm buổi sáng khi bình minh chưa đón
Bù buổi chiều tất bật mệt hụt hơi...
Vắng một ngày dài vắng thơm hương áo
Vắng bóng yêu vắng bóng nhớ tượng hình
Ở nơi nào vết thơm cũng lung linh
Thơm hương tóc thơm hương tình hương chữ...
Sợ không về nắng xuân... hôn sầu muộn
Hôn gửi mây hồng hôn ấm mắt môi
Ngày dài quá hôn nhung nhớ bồi hồi
Bù, bù hết anh đền thơm thơm khắp...
Sợ đêm tàn qua mau thơm thơm gấp
Sợ cuộc đời ngắn ngủi chẳng chờ nhau
Thơm bốn mùa đi in dấu đủ màu
Đầy tim nhỏ nghìn nụ thơm môi ngọt...
06/13/09
Hoài Thương











