CHO TRĂNG THƠ MỘNG MƯỜI BA. CHO EM XÕA TÓC MÙA CON GÁI
Monday, September 5, 2011 8:56:34 PM
CHO TRĂNG THƠ MỘNG MƯỜI BA[/B]
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thềm trăng mật sưã thơ muời ba
Qua cầu cởi áo bướm hứng hoa
Cho anh thơ dại nâng đồi mộng
Cho em mắc cỡ hôn tình ca...
Thơm yểu điệu ngọt thướt tha
Ba sinh hương lửa quê nhà hoài thương
Thèm vọng mê cổ cải lương
Hồn quê hương áo văn chương tràn đồng
Nguồn nhạc trắng suối thơ hồng
Đất lành chim đậu núi sông chuyển mình
Anh ru tình em dỗ tình
Chắt chiu tấm mẳn đào kinh xây nhà
Trong mình trăng cảo thơm ta
Trong ta tuyệt đỉnh hồng hoa mộng lành ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.01/09/09
LuânTâm
CHO EM XÕA TÓC MÙA CON GÁI
(Thương tặng Luân huynh)
Trăng đi ngủ sớm trăng mười ba
Gió đưa mây hát mộng la đà
Cho em xõa tóc mùa con gái
Học thơ liếc mắt bóng anh xa...
Đêm thơm áo tím hoa cà
Thơ ngây chưa khép đậm đà mộng mơ
Hoang mang gửi gió bài thơ
Sợ mây không chở sợ khờ con tim
Hạ còn vương vấn trốn tìm
Thu mơ len lén con chim tỏ tình
Thẹn thùa đếm giọt sương trinh
Chờ nhau vài bước chờ tình lên hương
Mười bốn trăng dạo phố phường
Mười lăm tuyệt đỉnh thiên đường anh ơi...!
09/01/09
Hoài Thương ]
(Thương tặng em Hoài Thương)
Thềm trăng mật sưã thơ muời ba
Qua cầu cởi áo bướm hứng hoa
Cho anh thơ dại nâng đồi mộng
Cho em mắc cỡ hôn tình ca...
Thơm yểu điệu ngọt thướt thaBa sinh hương lửa quê nhà hoài thương
Thèm vọng mê cổ cải lương
Hồn quê hương áo văn chương tràn đồng
Nguồn nhạc trắng suối thơ hồng
Đất lành chim đậu núi sông chuyển mình
Anh ru tình em dỗ tình
Chắt chiu tấm mẳn đào kinh xây nhà
Trong mình trăng cảo thơm ta
Trong ta tuyệt đỉnh hồng hoa mộng lành ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.01/09/09
LuânTâm
CHO EM XÕA TÓC MÙA CON GÁI
(Thương tặng Luân huynh)
Trăng đi ngủ sớm trăng mười ba
Gió đưa mây hát mộng la đà
Cho em xõa tóc mùa con gái
Học thơ liếc mắt bóng anh xa...
Đêm thơm áo tím hoa cà
Thơ ngây chưa khép đậm đà mộng mơ
Hoang mang gửi gió bài thơ
Sợ mây không chở sợ khờ con tim
Hạ còn vương vấn trốn tìm
Thu mơ len lén con chim tỏ tình
Thẹn thùa đếm giọt sương trinh
Chờ nhau vài bước chờ tình lên hương
Mười bốn trăng dạo phố phường
Mười lăm tuyệt đỉnh thiên đường anh ơi...!
09/01/09
Hoài Thương ]











