My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CÓ ANH EM CÓ SÀI GÒN

Chào Luân huynh, hôm nay đi làm về muội lật đật chạy vào đây đọc thơ ngay, vì tối đêm qua đã bắt đầu vô đề bài thơ rồi, nhưng con mắt nó híp lại huynh à, đành phải tắt máy đi ngủ thôi, nếu không , không biết muội sẽ viết gì gì nữa, để cho chắc ăn muội ngủ trước rồi thức dậy mới tính sau. Tấm hình minh họa cho bài thơ "SÀI GÒN HOA EM" vui vui đó chứ hả huynh? đó là một cửa tiệm bán đồ mỹ nghệ cho du khách ở Sài Gòn, muội xem nhiều lần cũng không rõ những cái bình ngộ nghĩnh ấy là món gì nữa, huynh thử xem giùm muội cái gì vậy ? chúc huynh một ngày an lành, hít thở những hương thơm mùa hạ đi nha huynh, vì mùa hạ thật là ngắn, mà nhất xứ sở của huynh thì mùa hạ lại càng qua nhanh hơn.....LoveU...!


Chợ Bến Thành

CÓ ANH EM CÓ SÀI GÒN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thơ anh nở ngập những đóa hồng
Nồng nàn hương ngát cạnh dòng sông
Cho em hương phấn tô môi mắt
Mình ở trong nhau ngập tiếng lòng

Có anh em có Sài Gòn
Nắm tay nhau đón hạ hồng về đây
Có anh thơm tỏa ngất ngây
Má em con gái hây hây chín mùi
Thơm Cây trái ngọt niềm vui
Thăng hoa nở nụ bùi bùi câu thơ
Có anh ngày đợi đêm chờ
Cho em cuống quít bơ phờ nhớ thương!
Có anh che gió hứng sương
Che mưa che nắng trăm đường rủi may
Còn trần gian những đọa đày
Còn tìm khắn khít dài tay níu ghì
Còn trăm năm gọi xuân thì
Còn hoài còn nữa tình si muôn đời
Sài Gòn ghi dấu nơi nơi
Bút anh hoa nở vợi vời thanh xuân
Còn hoài tình mộng ái ân
Hạt gieo tim nở vạn lần trong em
Quê hương kỷ niệm êm đềm
Có anh em có ngọt mềm trần gian...

07714709
Hoài Thương

ÁO THƠ NGÂY MỘNG. ÁO TIÊN NHÀU NÁTSÀI GÒN HOA EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.