CÒN GHEN CÒN GIẬN CÒN THƯƠNG. CÒN MÔI THƠM NGỌT HƯƠNG MỀM
Monday, September 5, 2011 3:31:17 PM
Anh Tư ơi... Cám ơn bài thơ dài mới vừa gửi qua cho em, bài thơ dài 13 đoạn là quà lớn cho em cuối tuần, ngày mai em mới đọc cùng anh và viết bài thơ dài nha anh Tư. Bây giờ em tiếp tục viết thơ của hôm qua và thơ hồi sáng này, anh Tư ăn cơm rồi mà buồn hiu đó hả ? Anh đi ngủ một giấc thật ngon đắp mền ấm thức dậy là hết buồn, bảo đảm với anh đó nhen ! bởi vì lát nữa anh thức dậy là chui vào đây gặp em đọc hai chữ này, đó là hai chữ mà anh thích nhất đó, biết anh thích nên viết hai lần, đặc biệt hơn những lần trước.....LoveU.....Love U forever !
CÒN GHEN CÒN GIẬN CÒN THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Còn ghen còn giận còn thương
Còn yêu còn ghét còn hương nhớ thèm
Cho ngon cho ngọt cho mềm
Hoa mưa sữa mật nắng đêm xuân tình
Cho trăng đưa gió chuyển mình
Suối hồng chim mộng xiêu đình cỏ hoa
Thương nhõng nhẽo nhớ hoan ca
Lỡ mai cát bụi trăng già núi non
Rừng thương núi nhớ không mòn
Hương tình thơ dại vẫn còn buà thiêng
Còn ghen còn giận còn ghiền
Thêm mê thêm đói sầu riêng mãn cầu
Run tay cởi áo cô dâu
Run chân hương lửa vòng cầu ướt mơ....
MD.04/23/09
LuânTâm
CÒN MÔI THƠM NGỌT HƯƠNG MỀM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn tình còn nghĩa chưa xa
Còn thương còn nhớ thật thà chưa quên
Còn môi thơm ngọt hương mềm
Gói đêm trong áo nhớ thèm ướt mơ
Cho tình thư vẽ mộng khờ
Tặng em thôi nhé bơ phờ vầng mây
Thương về ru mộng thật đầy
Giấc trưa anh ngủ hao gầy gió bay
Cho anh nhõng nhẽo tròn ngày
Dỗ dành mật ngọt chưa phai lần nào
Cho anh ghiền tắm trăng sao
Hôn mê ở lại lao xao tiên bồng
Trao anh tình những đêm hồng
Bập bùng lửa cháy bếp nồng hoàng hôn...
04/25/09
Hoài Thương
CÒN GHEN CÒN GIẬN CÒN THƯƠNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Còn ghen còn giận còn thương
Còn yêu còn ghét còn hương nhớ thèm
Cho ngon cho ngọt cho mềm
Hoa mưa sữa mật nắng đêm xuân tình
Cho trăng đưa gió chuyển mình
Suối hồng chim mộng xiêu đình cỏ hoa
Thương nhõng nhẽo nhớ hoan ca
Lỡ mai cát bụi trăng già núi non
Rừng thương núi nhớ không mòn
Hương tình thơ dại vẫn còn buà thiêng
Còn ghen còn giận còn ghiền
Thêm mê thêm đói sầu riêng mãn cầu
Run tay cởi áo cô dâu
Run chân hương lửa vòng cầu ướt mơ....
MD.04/23/09
LuânTâm
CÒN MÔI THƠM NGỌT HƯƠNG MỀM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn tình còn nghĩa chưa xa
Còn thương còn nhớ thật thà chưa quên
Còn môi thơm ngọt hương mềm
Gói đêm trong áo nhớ thèm ướt mơ
Cho tình thư vẽ mộng khờ
Tặng em thôi nhé bơ phờ vầng mây
Thương về ru mộng thật đầy
Giấc trưa anh ngủ hao gầy gió bay
Cho anh nhõng nhẽo tròn ngày
Dỗ dành mật ngọt chưa phai lần nào
Cho anh ghiền tắm trăng sao
Hôn mê ở lại lao xao tiên bồng
Trao anh tình những đêm hồng
Bập bùng lửa cháy bếp nồng hoàng hôn...
04/25/09
Hoài Thương











