My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CON THƠ KHÁT SỮA. MẸ GÀ CON VỊT ĐÓN XUÂN

Huynh ơi... mà thôi huynh đừng ơi nha, có những bài thơ của huynh gởi cho muội, muội không có đăng ra mà chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi ah, mấy ngày nay bận nhiều nên không viết được, muội chui vào đây để ngắm mắt trời chút thôi chớ không phải thăm huynh đâu, hồi tối nằm chiêm bao thấy ma huynh ơi... mà hong sơ.

CON THƠ KHÁT SỮA

Anh buồn hết chốn thở than
Em câu ong bướm xếp hàng đón đưa
Đoạn trường ngọn cỏ gió đuà
Anh khờ đỉa đói nói bưà....cuả anh...
Xin cho em mãi an lành
Tô mày kẽ mắt dỗ dành nhân gian
Con thơ khát sữa bú than
Nuôi con gà trống đầu hàng ....Thương đau....

MD.05/11/09
LuânTâm

MẸ GÀ CON VỊT ĐÓN XUÂN

Đừng buồn đừng thở đừng than
Nắng mùa xuân nở hoa vàng anh ơi !
Em yêu màu nắng lả lơi
Yêu ong bướm lượn trên đồi mây xanh
Đồi xuân mây hát mộng lành
Trăng rằm mười sáu treo cành thông reo
Mẹ gà con vịt dù nghèo
Vẫn vui nắng ấm suối reo trăng tình...

05/12/09
Hoài Thương

THÀNH TÂM QUỲ LẠY TỨ THÂNBỤI HỒNG TRẦN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.