CÕNG EM VỀ TẬN CỔNG LÀNG. CHO ANH THƯƠNG CÕNG QUA CẦU TRẦN GIAN
Monday, September 5, 2011 9:00:17 PM
Chào Luân huynh sáng chúa nhật!!!!Sáng nay thức dậy sản khoái và mát mẻ, với một chút làn gió Thu chớm trên cây lá và cỏ hoa xung quanh nhà, bước xuống sân cỏ muội sờ lên chiếc võng trước sân, sương ướt như ngâm nước, và chiếc ghế nệm dài cũng ướt nhem không thể ngờ. Huynh có hay mùa thu đã bắt đầu len lén bước vào khung trời hạ, một thoáng tươi mát lại trở về sau mấy tháng trời nóng rang, đêm qua không khí rất nhẹ và muội ngủ ngon nhất hơn tất cả các đêm trong suốt khoảng mùa hè. Muội nghĩ ở bên huynh chắc cũng đã mát, hôm qua huynh đi ra ngoài có vui không? thấy huynh bận rộn với gia đình trong những cuối tuần muội rất vui giùm huynh, vì không phải hì hục ngồi mãi trên cái máy viết, cho dù là để làm thơ tặng cho muội cũng vậy. Huynh đã tặng rất nhiều thơ mà muội chạy hoài vẫn không lo xuể để đáp lễ, hai tuần nữa muội sẽ rảnh rang hơn và sẵn sàng tư thế chạy đua với huynh đó! huynh có chắc đủ sức chạy lại muội không nè? hihi... LoveU....!
CÕNG EM VỀ TẬN CỔNG LÀNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoa hồng ân hết bệnh rồi
Kịp muà báo hiếu bên đồi Vu Lan
"Bông hồng cài áo Mẹ": Ngoan..
Cõng em về tận cổng làng rước dâu
Ngày nào trầu mới đeo cau
Bây giờ con trước cháu sau chim hồng
Khổ qua nước lớn nước ròng
Con tôm con tép con còng gió thơm
Vật cùng tắc biến... công ơn
Cha sanh Mẹ dưỡng vàng son biển trời
Em vui cỏ muá hoa cười
Cái răng khễnh ghẹo nốt ruồi Bình minh....
Thơm anh...
Nha cưng...
Thương ơi
MD.29/08/09
LuânTâm
CHO ANH THƯƠNG CÕNG QUA CẦU TRẦN GIAN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Ơn anh thầy thuốc nâng niu
Hân hoan em đón thương yêu kịp mùa
Vu Lan tháng bảy gió đưa
Bông hồng thơm áo hương xưa về hoài
Cám ơn Mẹ tặng trần ai
Cám ơn anh nắn nót dài sử kinh
Ẵm bồng chìu chuộng ân tình
Vương mang gòng gánh tử sinh vô thường
Công Cha nghĩa mẹ... văn chương
Công anh đèn sách dắt đường bể dâu
Ôm lưng ôm cổ ôm đầu
Cho anh thương cõng qua cầu trần gian...
anh ơi...
Thương ơi...
08/30/09
Hoài Thương











