CŨNG LÀ HƯ KHÔNG. HƯ KHÔNG BỐN BỂ
Monday, September 5, 2011 8:34:11 PM
Muội đặt tên bài thơ này là bài thơ gây sự để có dịp được nhõng nhẽo đó huynh! Hỏi huynh chứ con trai với con gái ai nhõng nhẽo nhiều hơn ai? và ở trên đời này ai gây sự để tạo chiến tranh nhiều hơn ai ?? hehe! Bài thơ huynh không có đề là tặng muội, mà nếu như huynh có tặng muội cũng không thèm lấy, mình cũng post ra để cùng đọc chứ huynh, người đời hay nói rằng "chia ngọt sẻ bùi" đã vậy thì cũng phải "chia cay xẻ đắng" mới đúng cái ý nghĩa trọn vẹn của tình huynh muội đó chứ hả? Kệ... Thơ thì thua huynh mà viết thì cứ viết, cũng không sợ gì mà LoveU..huynh à!
CŨNG LÀ HƯ KHÔNG
Nhớ cưng đứt ruột cũng đành
Cưng câu cá bóng dỗ dành yêu ma
Còn đâu tình sử tình ca
Tình tiên mắc đọa cũng là hư không
Tình thơ trắng tình mộng hồng
Cũng như nước đá trôi sông vô thường
Chôn trăm nhớ đào ngàn thương
Bóng chim tăm cá khói sương chìm tàu....
MD.07/05/09
LuânTâm
HƯ KHÔNG BỐN BỂ
Nhớ cưng cũng kệ xanh xao
Không thèm dỗ ngọt ra vào thảnh thơi
Cưng hay kiếm chuyện xa vời
Đổ thừa vô cớ ra khơi gió mùa
Ừ thì thương lắm nên chua
Phù du sương khói lên chùa mà tu!
Không thèm tình tự hát ru
Hư không bốn bể mịt mù mây đen...!
07/07/09
Hoài Thương
CŨNG LÀ HƯ KHÔNGNhớ cưng đứt ruột cũng đành
Cưng câu cá bóng dỗ dành yêu ma
Còn đâu tình sử tình ca
Tình tiên mắc đọa cũng là hư không
Tình thơ trắng tình mộng hồng
Cũng như nước đá trôi sông vô thường
Chôn trăm nhớ đào ngàn thương
Bóng chim tăm cá khói sương chìm tàu....
MD.07/05/09
LuânTâm
HƯ KHÔNG BỐN BỂ
Nhớ cưng cũng kệ xanh xao
Không thèm dỗ ngọt ra vào thảnh thơi
Cưng hay kiếm chuyện xa vời
Đổ thừa vô cớ ra khơi gió mùa
Ừ thì thương lắm nên chua
Phù du sương khói lên chùa mà tu!
Không thèm tình tự hát ru
Hư không bốn bể mịt mù mây đen...!
07/07/09
Hoài Thương











