CƯNG ƠI... GIÂN LÀM CHI...
Monday, September 5, 2011 5:00:18 PM
Luân huynh ơi... Đọc bài thơ này của huynh rồi thì chẳng còn ai muốn giận nhau nữa, có phải vậy không huynh ? Sao không giận nhau lâu lâu để cho thơ thành "ngơ ngẩn dấu buồn", như huynh đã thường nói, thơ buồn mí hay mờ đó mà. Huynh nè... Thơ hay hoặc dở cũng không sao, huynh luôn luôn là thầy của muội ở trong trường hợp nào cũng vậy....LoveU....!
CƯNG ƠI...
(Thương tặng em Hoài Thương)
Một ngày hai đưá giận nhau
Vành khuyên khô hót cào cào rêu xanh
Dế mèn không cánh dỗ dành
Giọt buồn cũng giọt nhớ đành cỏ cây
Anh chó ốm em mèo gầy
Lang thang mòn mỏi chân mây dã tràng
Phượng hồng khóc bếp hồng than
Ve sầu bỏ xác bên đàng gió mưa
Vòng thương đau vòng nhớ chua
Lưả môi đói nắng mắt mưa đoạn trường
Giật mình bóng lạnh soi gương
Son phai phấn nhạt hoài thương tiên bồng
Bàng hoàng núi trắng suối hồng
Hết hờn hết giận lên đồng hôn mê
Chưa đi đã vội quay về
Chung chân gối sách ăn thề uống son...
Nước bồng con gái một con
Tắm sông lội ruộng kéo đàn cò chơi
Anh đắng đất em cải trời
Cưng ơi...
MD.09/19/09
LuânTâm
GIÂN LÀM CHI...
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Có không một cõi giận hờn
Bình yên thương nhớ để hồn lặng căm
Có không một bóng trăng rằm
Tròn năm tròn tháng nẩy mầm ái ân
Người về người ở ngại ngần
Ốm cơm gầy cháo nợ nần vác vai
Lang thang dài bóng chiều gầy
Lạc loài tìm tổ đêm đầy gian truân
Không con én lượn mùa xuân
Chim xa tổ ấm lạc đàn về đâu ?
Đoạn trường một cuộc bể dâu
Biển tràn sóng ngập bạc đầu rủi may
Giận hờn chi kiếp đọa đày
Thương tâm tình tội chua cay đắng sầu
Tràn về một trận mưa ngâu
Đổ ra sông biển dãi dầu tình nhau
Vỡ bờ gió hú mưa gào
Mộng đau bờ mộng mơ đau gót hồng !
05/19/09
Hoài Thương
Í......huynh ơi....sao tự nhiên thơ buồn dữ vậy ?
CƯNG ƠI...(Thương tặng em Hoài Thương)
Một ngày hai đưá giận nhau
Vành khuyên khô hót cào cào rêu xanh
Dế mèn không cánh dỗ dành
Giọt buồn cũng giọt nhớ đành cỏ cây
Anh chó ốm em mèo gầy
Lang thang mòn mỏi chân mây dã tràng
Phượng hồng khóc bếp hồng than
Ve sầu bỏ xác bên đàng gió mưa
Vòng thương đau vòng nhớ chua
Lưả môi đói nắng mắt mưa đoạn trường
Giật mình bóng lạnh soi gương
Son phai phấn nhạt hoài thương tiên bồng
Bàng hoàng núi trắng suối hồng
Hết hờn hết giận lên đồng hôn mê
Chưa đi đã vội quay về
Chung chân gối sách ăn thề uống son...
Nước bồng con gái một con
Tắm sông lội ruộng kéo đàn cò chơi
Anh đắng đất em cải trời
Cưng ơi...
MD.09/19/09
LuânTâm
GIÂN LÀM CHI...
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Có không một cõi giận hờn
Bình yên thương nhớ để hồn lặng căm
Có không một bóng trăng rằm
Tròn năm tròn tháng nẩy mầm ái ân
Người về người ở ngại ngần
Ốm cơm gầy cháo nợ nần vác vai
Lang thang dài bóng chiều gầy
Lạc loài tìm tổ đêm đầy gian truân
Không con én lượn mùa xuân
Chim xa tổ ấm lạc đàn về đâu ?
Đoạn trường một cuộc bể dâu
Biển tràn sóng ngập bạc đầu rủi may
Giận hờn chi kiếp đọa đày
Thương tâm tình tội chua cay đắng sầu
Tràn về một trận mưa ngâu
Đổ ra sông biển dãi dầu tình nhau
Vỡ bờ gió hú mưa gào
Mộng đau bờ mộng mơ đau gót hồng !
05/19/09
Hoài Thương
Í......huynh ơi....sao tự nhiên thơ buồn dữ vậy ?











